Những ngày này, khắp những nẻo đường miền Trung, hình ảnh đoàn người từ các tỉnh phía Nam hồi hương lại cứ tiếp tục kéo dài. Trong những con người đó, có những đứa trẻ phải “đội nắng, dầm mưa” cùng bố, mẹ, người thân vượt cả ngàn cây số để về quê.
Dưới những cơn mưa xối xả, đoàn người hồi hương từ các tỉnh phía Nam vẫn nối đuôi nhau hướng về nơi "Chôn nhau, cắt rốn".
Trong đoàn người đó, có những em bé phải “đội nắng, dầm mưa” cùng bố, mẹ, người thân vượt cả ngàn cây số để về quê.
Thân hình nhỏ bé của cậu trai lên 9, lên 10 lọt thỏm trong chiếc áo mưa rộng thùng thình. Cháu phải khép mình ngồi phía trước để dành chỗ cho chị gái, mẹ và đồ đạc.
Đứa con gần 4 tuổi của anh Nguyễn Trọng Thuận (trú Hương Khê, Hà Tĩnh) tỏ ra mệt mỏi khi cùng bố, mẹ vượt cả ngàn cây số trên "con ngựa sắt".
Khi được hỏi phần cháo nom ngon mắt này được mua ở đâu, người mẹ của đứa con nhỏ khóe mắt đỏ lên và nói: “Đi hơn 3 ngày nay, trong người chỉ có mấy trăm ngàn, không dám tiêu cái gì. Chỉ dám mua xăng với lương thực thiết yếu. May có người dân với lực lượng chức năng họ cho bố, mẹ bánh mì và cháu phần cháo nóng”.
Anh Nguyễn Tùng Quốc cho hay, cũng không muốn mang con đi cả ngàn cây số bằng xe máy như vậy để về quê. Nhưng vì dịch bệnh ập đến, không có việc làm nên không thể tiếp tục bám trụ nơi đất khách.
Khi những cơn mưa nặng hạt tạm ngưng “trút nước” lên đầu những đoàn người hồi hương thì họ mới có thể tìm tạm một chỗ khô ráo để nghỉ ngơi và ăn uống.
Anh Hồ Văn Bửu (người đồng bào Vân Kiều, trú tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vui mừng khi đã cùng vợ con và người thân về tới quê hương sau hành trình dài đầy khó khăn.
Thương người dân vất vả, lực lượng chức năng, các nhóm thiện nguyện đã tổ chức hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống, thức ăn nhanh giúp người dân có khoảng thời gian nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe để tiếp tục hành trình.
Theo GiaDinh