T.hi th.ể bé trai 3 tuổi trong rừng sâu và màn kịch gần như hoàn hảo của kẻ s.át nh.ân ráo hoảnh

Trong màn đêm đen kịt, đặc quánh của núi rừng Tây Bắc, Vàng Seo Vềnh dùng đôi bàn tay gầy guộc, gân guốc cào từng vốc đất để moi tìm thi thể của cậu em trai 3 tuổi cùng cha, khác mẹ.​

Tiếng gào thét xé toang màn đêm

Cho tới tận bây giờ, mỗi lần nhắc tới cái chết của cháu Vàng Seo M. (3 tuổi, trú tại thôn Bản Pấy, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), một miền kí ức đau thương, tang tóc lại bỗng ùa về, tựa như những nhát dao cứa vào trái tim rỉ máu của bao người thân ở lại. Không đau thương sao được, khi nạn nhân chỉ là một cậu bé 3 tuổi. Lứa tuổi của sự hồn nhiên, trong trắng và bắt đầu biết tò mò, khám phá thế giới xung quanh.

Đó là một buổi chiều định mệnh ngày 4/5/2021, người dân thôn Bản Pấy nháo nhác trước thông tin cháu Vàng Seo M. (3 tuổi), con trai của vợ chồng anh Vàng Seo Chà bỗng dưng mất tích đầy bí ẩn.

Theo thông tin từ phía gia đình cung cấp, chiều cùng ngày, cháu M. được anh trai là Vàng Seo Vềnh (SN 2001) dắt ra khu vực trường mầm non gần nhà để vui chơi. Do mải dùng điện thoại, tới lúc quay ra thì Vềnh đã không thấy em mình đâu cả.

t-hi-th-e-be-trai-3-tuoi-trong-rung-sau-va-man-kich-gan-nhu-hoan-hao-cua-ke-s-at-nh-an-rao-hoanh

Khu vực rừng vầu, nơi cháu M. bị sát hại, giấu xác. Ảnh:TL

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, trong số những người thân của cháu M. Vềnh chính là người tỏ ra đau đớn và sốt sắng nhất. Vềnh cho rằng, chính mình là người có lỗi khiến cháu M. bị mất tích.

Bất chấp đêm tối, Vềnh cùng mọi người tỏa ra mọi ngã đường để tìm kiếm cháu M. Khi mọi nỗ lực đang rơi vào bế tắc, thì khoảng 23h cùng ngày, mọi người như chết lặng khi nhìn thấy Vềnh vừa đi, vừa khóc, bế xác em trai trở về nhà. Khi đó, trên khắp người cháu M. lấm lem bùn đất. Khi gia đình gặng hỏi, Vềnh nói rằng đã tìm thấy em trai nằm tử vong ở rãnh nước trong rừng Vầu của thôn.

Dưới ánh đèn leo lét, tranh tối tranh sáng, nhìn thi thể cậu con trai bé bỏng nằm bất động trên tấm phản, đặt giữa nhà, vợ chồng anh Chà không kìm được những giọt nước mắt xót xa.

Bóc trần lớp vỏ bọc của kẻ sát nhân

Sau những phút bình tâm, người thân nhận thấy cái chết của cháu M. có rất nhiều điểm bất thường nên đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, ngay trong đêm, Công an huyện Bắc Hà đã phối hợp cùng Viện kiểm sát cùng cấp tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ.

Qua kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác đinh, cháu M. tử vong trong khoảng thời gian từ 16 tới 18h ngày 4/5 do ngạt cơ học, có dị vật ở khí quản, nghi vấn án mạng.

Vụ án đang trong quá trình điều tra, thì bất ngờ Vàng Seo Vềnh (anh trai nạn nhân) rời đi khỏi địa phương, không có lý do.

Quá trình xác minh được biết, Vềnh và cháu M. là anh em cùng cha, khác mẹ. Trong quá trình sinh sống dưới 1 mái nhà, giữa anh Chà và Vềnh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã liên quan tới việc phân chia tài sản.

t-hi-th-e-be-trai-3-tuoi-trong-rung-sau-va-man-kich-gan-nhu-hoan-hao-cua-ke-s-at-nh-an-rao-hoanh

Vàng Seo Vềnh giết em trai 3 tuổi để được chia đất nhiều hơn. Ảnh:TL

Nhận định Vềnh là nghi can số 1 liên quan tới cái chết của cháu M nên Công an huyện Bắc Hà đã khẩn trương huy động lực lượng truy bắt. Chiều 7/5, trong quá trình lẩn trốn tại địa phận xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, Vềnh đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Vềnh khai, trong quá trình sinh sống, giữa Vềnh và bố thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khi biết Vềnh có nguyện vọng ra ở riêng, anh Chà hứa sẽ chia đất cho Vềnh. Tuy nhiên, khi say rượu, anh Chà lại chỉ nhắc tới việc chia đất cho cháu M.

Khoảng 15h ngày 4/5, khi bố đẻ và mẹ kế đi làm dặn Vềnh ở nhà trông em, thì đối tượng đã nảy ý định sát hại em trai để được chia ruộng đất. Nghĩ là làm, Vềnh dắt em trai xuống trường mầm non gần nhà để chơi. Trước khi đi, Vềnh mang theo một con dao bằng kim loại. Vềnh cho em trai chơi tại trường mầm non gần 10 phút thì đưa xuống khu rừng vầu. Tại đây, đối tượng đã xuống tay sát hại em trai rồi vùi lấp xuống hố đất.

Gây án xong, Vềnh trở về nhà rồi tạo dựng nên màn kịch gần như hoàn hảo để nhằm che mắt tất cả mọi người.

Khoảng 20h cùng ngày, sợ mọi ngườisẽ tìm thấy thi thể em trai, Vềnh đến hiện trường bới đất lấy xác em trai rồi bế đi nơi khác phi tang. Tuy vậy, trong lúc di chuyển, Vềnh bất ngờ bắt gặp một người dân địa phương nên kế hoạch bị đổ vỡ. Đối tượng nhanh chóng chuyển hướng bảo vừa phát hiện ra thi thể em trai, đang mang về nhà.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Hà đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vềnh về hành vi "Giết người".

Theo GiaDinh