Tên trộm ém mình suốt 6 giờ trong tủ chờ chủ nhà đi vắng

Để ra tay trộm cắp tài sản, tên trộm đã trốn trong tủ quần áo 6 giờ đồng hồ chờ chủ nhà đi vắng mới hành động.

Ngày 4/9, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã tiến hành tạm giữ Phan Văn Trung (23 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

ten-trom-em-minh-suot-6-gio-trong-tu-cho-chu-nha-di-vang

Phan Văn Trung đã trốn trong tủ quần áo rồi lẻn ra trộm cắp tài sản (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 31/8, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được tin trình báo bị trộm cắp tài sản của chị M. (37 tuổi, ngụ phường Tân An).

Lực lượng công an đã triển khai lực lượng vào cuộc điều tra tại hiện trường, làm rõ. Ngay sau đó, cơ quan chức năng xác định Phan Văn Trung là đối tượng trực tiếp gây nên vụ trộm.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận bản thân đam mê cờ bạc nên nợ nần trên 400 triệu đồng và nảy sinh ý định trộm cắp để trả nợ.

Sau đó, Trung đưa bạn gái đến thuê phòng trọ tại phường Tân Thành (TP Buôn Ma Thuột), tìm sơ hở của người dân để ra tay trộm cắp.

ten-trom-em-minh-suot-6-gio-trong-tu-cho-chu-nha-di-vang

Tổng cộng Trung đã trộm trên 320 triệu đồng của chủ nhà (Ảnh: Đức Nguyễn).

Khoảng 2h30 sáng 31/8, Trung đã đột nhập vào sân và phát hiện cửa nhà chị M. không khóa nên lẻn vào nhà. Lúc này, Trung đi lên tầng 2 thì phát hiện mọi người trong nhà đều ngủ nên đã lẻn xuống tầng trệt, trốn vào tủ quần áo để chờ thời cơ.

Đến khoảng 8h30 sáng cùng ngày, Trung biết cả gia đình chị M. đều đã rời khỏi nhà nên đã lẻn lên tầng 2 vào các phòng phá khóa lấy trộm trên 170 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vàng, trang sức. Tổng tài sản trộm cắp trên 320 triệu đồng.

Trung còn khai nhận vào tháng 6 vừa qua, Trung đã đột nhập nhà một hộ dân tại Cư Êbur (TP Buôn Ma Thuột) trộm cắp một chiếc máy tính xách tay mang đi cầm cố được 6,5 triệu đồng.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Dantri