Vụ bé trai 8 tuổi t.ử v.ong dưới sông sau 2 ngày m.ất tích: Số phận éo le của đứa trẻ bất hạnh

Lên 2 tuổi thì cha mẹ ly hôn, T. ở với bố và bà nội trong căn nhà tình thương được chính quyền xây tặng. Cách đây vài ngày, T. đi chơi đá bóng cùng bạn thì mất tích bí ẩn. Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, thi thể đứa trẻ được phát hiện dưới dòng sông Lam.

Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến trưa 26/10, thi thể cháu Nguyễn Anh T. (8 tuổi, trú tại khối 2, phường Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) được tìm thấy dưới dòng sông Lam, đoạn thuộc địa phận xã Hưng Hòa (TP Vinh, cách chỗ cháu mất tích khoảng chừng hơn 3km).

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Quảng Đại - Chủ tịch phường Trung Đô (TP Vinh) cho biết, "Nguyên nhân ban đầu được xác định do cháu bị sẩy chân dẫn đến đuối nước và trôi dạt về địa phận xã Hưng Hòa".

vu-be-trai-8-tuoi-t-u-v-ong-duoi-song-sau-2-ngay-m-at-tich-so-phan-eo-le-cua-dua-tre-bat-hanh

Gia đình tổ chức mai táng cho cháu T..

Sự ra đi của cháu T. khiến nhiều người không hỏi bàng hoàng, đau xót. Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu T. khá éo le.

Anh Nguyễn Xuân Th. (bố của cháu T.) ngã quỵ sau sự ra đi đột ngột của con trai. Anh chia sẻ, T. có hoàn cảnh bất hạnh khi vừa lên 2 tuổi thì bố mẹ ly hôn. Người mẹ sau đó về quê Phú Thọ sinh sống. T. ở với bố cùng bà nội đau yếu trong ngôi nhà "Mái ấm tình thương" do hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Đô xây tặng từ năm 2015.

vu-be-trai-8-tuoi-t-u-v-ong-duoi-song-sau-2-ngay-m-at-tich-so-phan-eo-le-cua-dua-tre-bat-hanh

Hình ảnh cháu T. trước khi mất tích.

T. ở cùng bố và bà nội trong căn nhà tình thương, hoàn cảnh khó khăn.

Anh Th. không có công ăn việc làm ổn định, phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi để kiếm thu nhập, nuôi con ăn học.

Biết được hoàn cảnh bất hạnh của đứa trẻ xấu số, người dân đã cùng nhau quyên góp, ủng hộ lo mai táng, chia sẻ một phần mất mát với gia đình cháu T..

 

vu-be-trai-8-tuoi-t-u-v-ong-duoi-song-sau-2-ngay-m-at-tich-so-phan-eo-le-cua-dua-tre-bat-hanh
Người dân quyên góp, hỗ trợ mai táng cháu T.
 
Như tin đã đưa, khoảng 16h30' ngày 24/10, cháu T. mặc áo màu tím than, trước ngực có sọc đỏ trắng, đi dép xốp màu đen kẻ ngang đi chơi đá bóng cùng bạn. Quả bóng sau đó lăn xuống sông, cháu T. đuổi theo tìm bóng rồi mất tích.
 
Gia đình sau khi không thấy cháu T. trở về đã tổ chức tìm kiếm, đồng thời báo lên chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ.
 
Đến trưa 26/10, sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể cháu T. được tìm thấy dưới dòng sông Lam.

 

Theo GiaDinh