Xung quanh việc khai thác cát tại nghĩa địa gần 200 tuổi (Quảng Nam): Người dân kêu cứu!

Một nghĩa địa hơn 100 tuổi tại Tam Anh Nam, Núi Thành, Quảng Nam đang trong tình trạng người sống “hộ mả” cho người chết. Nguyên nhân bởi, từng đoàn xe tải với sự hỗ trợ của máy xúc ngang nhiên xông vào khu mồ mả để… khai thác cát trắng.

Xung quanh việc khai thác cát tại nghĩa địa gần 200 tuổi (Quảng Nam): Người dân kêu cứu!

Người dân nêu bức xúc với PV

Mồ mả chưa di dời, xe đã vào khai thác

Năm 2012, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định 2106/QĐ-UBND về việc đồng ý cho Công ty CP Kính nổi Chu Lai (gọi tắt là Công ty Chu Lai) thuê 6,8ha diện tích đất thuộc nghĩa địa Động Chai (xã Tam Anh Nam) để khai thác cát trắng, đồng thời thực hiện công tác giải phóng mặt bằng chuẩn bị cho Dự án Khu công nghiệp cơ khí đa dụng và ô tô Chu Lai. Thời hạn của quyết định này là từ 26/6/2012 - 26/8/2014. 

Sau khi việc khai thác tiến hành, người dân đã liên tục làm đơn gửi lên chính quyền vì việc cào hốt cát trắng ảnh hưởng trực tiếp đến mồ mả của tổ tiên họ. Bên cạnh đó, việc chưa có nghĩa địa mới để di dời các phần mộ mà vẫn lấy cát gây sụt lở mồ mả gây phẫn nộ trong cộng đồng dân cư. Báo chí cũng đã vào cuộc phản ánh sự việc. Tiếp nhận thông tin trên, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Công ty Chu Lai ngừng khai thác cát đến khi có chủ trương mới.

Tuy nhiên, vào tháng 7/2014 vừa qua, với lí do đã thi công xây dựng nghĩa trang nhân dân, Công ty Chu Lai gửi văn bản lên Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Núi Thành để xin gia hạn tiếp tục khai thác. Sau đó không lâu, UBND huyện Núi Thành cũng gửi công văn lên UBND tỉnh đề nghị chấp thuận.

Trả lời với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thu Hà, một người dân sinh sống trong khu vực bức xúc: “Hơn 500 mồ mả vẫn còn đây, chính quyền chưa thỏa thuận được phương án di dời, đền bù thỏa đáng. Vậy mà suốt thời gian qua, các đoàn xe vẫn vào khu nghĩa địa khai thác cát cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi đã tìm nhiều cách ngăn cản nhưng bọn họ vẫn lét lút cào trộm vào 3, 4 giờ sáng”.

Mới đây, trong 2 ngày 4 - 5/9, khoảng 10 chiếc xe tải cỡ lớn và máy xúc hỗ trợ đã tập kết tại nghĩa địa Động Chai để khai thác cát. Rất may, do người dân đã dự phòng từ trước nên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ngăn chặn. Thế nhưng, không ít người dân nơi đây đã đặt câu hỏi: Liệu họ có thể trông coi vùng đất mồ mả này đến bao giờ khi “cát tặc” vừa ngang nhiên, vừa lén lút khai thác?

Với vẻ mặt buồn rầu, ông Bình, người dân thôn Diêm Phổ, xã Tam Anh Nam, chia sẻ: “Bọn họ khai thác cả ngày lẫn đêm làm tôi và các con giờ đây không dám đi làm vì phải ở nhà canh mộ. Chúng tôi luôn trong tâm trạng thấp thỏm, cứ nghe thấy tiếng máy nổ là tôi cùng các con phải chạy ra mộ ngay xem tình hình, không làm ăn gì được”.

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng ngàn m2 đất đã có dấu hiệu bị khai thác, có khu vực bị đào sâu đến gần chục mét. Nhiều khu vực do bị cào, xúc cát quá sâu hiện đang trong tình trạng sạt lở, đứng trước nguy cơ bị nước cuốn trôi khi mùa mưa lũ đến.

Xung quanh việc khai thác cát tại nghĩa địa gần 200 tuổi (Quảng Nam): Người dân kêu cứu!

Người dân địa phương quyết giữ mả trước các đoàn xe khai thác cát trắng

Người dân bất lực “kêu cứu”

Bà Võ Thị Khương (sinh năm 1954) rơm rớm nước mắt: “Gia đình chồng tôi có 13 ngôi mộ đều được chôn cất tại nghĩa địa này. Tôi có trách nhiệm hương khói và gìn giữ. Người chết rồi mà mồ mả vẫn không được yên. Tôi già cả, làm sao mà đương đầu với đoàn xe để giữ mả được đây!”.

Không chỉ riêng bà Khương, hơn một trăm hộ dân của ba thôn Nam Định, Diêm Phố và Nam Cát của xã Tam Anh Nam đều có người thân, tổ tiên đã khuất chôn cất tại nghĩa địa Động Chai. Nghĩa địa này được hình thành gần 200 năm. Theo tập quán, nơi yên nghỉ tổ tiên thuộc quyền sở hữu của cộng đồng người địa phương. Một người dân tại khu vực này cho biết, từ trước đến nay chưa từng xảy ra bất kỳ một vụ tranh chấp nào do người dân không phải mua đất nghĩa địa.

Xung quanh việc khai thác cát tại nghĩa địa gần 200 tuổi (Quảng Nam): Người dân kêu cứu!

Đơn kêu cứu - Nhiều lá đơn đã được gửi cho các cấp, chính quyền 

Không chỉ ảnh hưởng đến tâm linh, việc sinh hoạt và sản xuất của người dân nơi đây cũng gặp rất nhiều trở ngại. Bà Nguyễn Thị Thu Hà (thôn Nam Cát) cho biết: “Bao đời qua, người dân sống nơi đây sử dụng nguồn nước giếng đào. Ấy vậy, từ khi mấy chiếc máy xúc đào xới đưa cát đi đã khiến mạch nước ngầm bị đứt. Diện tích đất trồng lúa ngày trước làm được 2 mùa nhưng giờ chỉ làm được một mùa vì không đủ nước tưới.”

Người dân đã từng nhiều lần phản ánh lên các cấp chính quyền để mong được xem xét giải quyết sao cho “thấu tình đạt lý”. Và cuối cùng, những lá đơn kêu cứu của người dân đã được cơ quan chức năng xem xét. Lần đầu tiên, một đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Quảng Nam đã đến hiện trường khai thác cát tại nghĩa địa Động Chai để kiểm tra thực tế. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có kết quả của đoàn kiểm tra.

Theo Nguyên Quân (Congly.com.vn)

Xem bài gốc:

http://congly.com.vn/phap-luat/vu-viec/xung-quanh-viec-khai-thac-cat-tai-nghia-dia-gan-200-tuoi-quang-nam-nguoi-dan-keu-cuu-60484.html