Công an lên tiếng về thông tin mẹ 2 cháu bé t.ử v.o.ng sau khi ăn cháo gà bị tạm giam

Công an tỉnh Bạc Liêu đã lên tiếng chính thức về tin đồn tạm giam mẹ 2 cháu bé tử vong sau khi ăn cháo gà, uống nước ngọt ở Bạc Liêu.

Trên báo Dân trí đăng tin, trưa ngày 31/5, trang Facebook có tên T.N.B.L đã đăng tải thông tin: "Phát hiện tình tiết mới trong vụ 2 bé bị ngộ độc cháo gà ở phường Nhà Mát, Bạc Liêu, mẹ ruột 2 bé hiện đang bị công an tạm giam để phục vụ điều tra. Chúng tôi sẽ cập chi tiết khi có thông tin chính xác".

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải đã nhận được nhiều lượt like, chia sẻ, bình luận.

cong-an-len-tieng-ve-thong-tin-me-2-chau-be-t-u-v-o-ng-sau-khi-an-chao-ga-bi-tam-giam

Khu vực nhà của hai cháu bé thời điểm xảy ra vụ việc ngày 10/5.

Trước thông tin này, trên báo Giao thông vào chiều 31/5, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu khẳng định, thông tin tạm giam mẹ của hai cháu bé tử vong sau khi ăn cháo gà, uống nước ngọt là hoàn toàn sai sự thật.

"Cơ quan công an đang chờ kết quả giám định từ Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) tại TP.HCM. Khi có kết luận chính thức chúng tôi sẽ thông tin cụ thể cho báo chí rõ", Đại tá Hận cho biết thêm.

Theo ghi nhận, đến khoảng 18h cùng ngày, chủ tài khoản Facebook nói trên đã gỡ thông tin đăng sai sự thật. Đồng thời, đăng lại thông tin đính chính với nội dung xin lỗi gia đình nạn nhân và cộng đồng mạng.

Trên báo Dân trí, bà Đoàn Hồng Lĩnh, Bí thư Đảng ủy phường Nhà Mát, cũng cho biết không có việc công an tạm giam mẹ của hai cháu bé. Vụ việc đến nay vẫn đang được điều tra và chưa có kết luận cuối cùng.

Cho đến tối ngày 31/5, trên trang facebook T.N.B.L đã không còn nội dung thông tin nói trên.

Như đã đưa tin, sáng ngày 9/5, cháu Đặng Lâm Tâm N. và em gái Đặng Thanh T. sau khi ăn cháo (gia đình cho biết là cháo gà) là thức ăn của gia đình nấu vào ngày 8/5 để trong tủ lạnh thì có uống chung một chai nước ngọt.

Sau đó, khoảng 9h30, cháu N. và T. có biểu hiện nôn ói, co giật nên gia đình chuyển ngay vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu. Khoảng 13h30, cháu T. tử vong. Đến 21h30, cháu N. cũng tử vong.

K.N (th)

Theo GiaDinh

-----

Xem thêm:

Cha mẹ 2 bé t.ử v.ong sau khi ăn cháo gà đau đớn kể lại sự việc thương tâm

Cha mẹ 2 bé gái t.ử v.o.ng sau khi ăn cháo gà vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của hai con.​

Tới hôm nay, vụ việc hai chị em ruột ở Bạc Liêu sau khi ăn cháo gà thì có biểu hiện ói mửa, co giật, dù đã được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cả hai đã không qua khỏi vẫn khiến nhiều người xót xa. 

Danh tính nạn nhân trong sự việc là cháu Đ.L.T.N. (9 tuổi) và em gái Đ.T.T. (5 tuổi, cùng ngụ phường Nhà Mát, TP.Bạc Liêu).

cha-me-2-be-tu-vong-sau-khi-an-chao-ga-dau-don-ke-lai-su-viec-thuong-tam

Gia đình đang tiến hành hậu sự cho hai chị em sau khi sự việc thương tâm xảy ra.

Trên báo Thanh Niên, anh T (SN 1990, ngụ khóm Kinh Tế, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu - cha của hai cháu bé) kể lại, khoảng 9h30 ngày 9/5, hai con gái anh là cháu Đ.T.N. (9 tuổi) và bé Đ.T.T. (5 tuổi) được gia đình cho ăn cháo gà. Sau đó, cả hai có uống nước ngọt đóng chai.

Khoảng vài giờ sau, cả hai cháu có biểu hiện nôn ói, co giật nên gia đình tức tốc đưa ngay vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu để cấp cứu. Tuy nhiên, trưa cùng ngày thì cháu T. đã tử vong. Đến tối ngày 9/5, cháu N. cũng không qua khỏi.

Trên Người Đưa Tin Pháp Luật khi kể lại sự việc vào trưa 10/5, anh T không giấu được cảm xúc buồn bã, thất thần khi cùng lúc mất đi 2 đứa con thân yêu của mình.

Anh T buồn bã nói: "Mới sáng hôm qua cha con còn nói cười vui vẻ. Vậy mà hôm nay đã vĩnh viễn cách xa. Xót xa quá! Hai con đi nhanh quá!...". Theo lời của người cha, ngày 9/5, anh đang đi làm công trên ghe biển thì nhận được tin hai con xảy ra chuyện. Anh mới tức tốc chạy về thì hai con đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

cha-me-2-be-tu-vong-sau-khi-an-chao-ga-dau-don-ke-lai-su-viec-thuong-tam

Người mẹ không cầm được nước mắt khi nói về sự việc. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật

Chị Lâm Hồng C (mẹ 2 bé) chia sẻ thêm, trước khi xảy ra chuyện, hai cháu N. và T. ăn uống bình thường, không có bệnh gì hết. Sáng hôm xảy ra chuyện, hai cháu còn chạy giỡn vui vẻ với nhau.

"Chiều 8/5, gia đình có nấu cháo gà, có để dành lại một tô cháo và bỏ vào tủ lạnh. Đến sáng hôm sau (9/5), gia đình có hâm lại cho hai cháu N. và T. ăn, một lúc sau cả hai có biểu hiện co giật, gia đình mới vội vã đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng co giật, tay bị tím tái, mất bị mờ. Đến chiều cùng ngày thì…", chị C không cầm được nước mắt khi nhớ lại sự việc đau lòng.

Trên báo Giao Thông đăng tải theo lời kể của những người hàng xóm xung quanh cho hay, vợ chồng anh Tâm còn trẻ tuổi nhưng rất hiền, sống không mất lòng hàng xóm và chí thú làm ăn, hoàn cảnh cũng khó khăn.

"Hằng ngày, anh T đi ghe biển, những lúc biển động thì nghỉ ở nhà, hễ ai kêu gì làm đó, để kiếm tiền lo cho cha mẹ ruột, vợ và hai con nhỏ", một người hàng xóm của anh T chia sẻ.

Cũng theo người hàng xóm này, hai cháu nhỏ con của anh T rất ngoan, ai cũng bàng hoàng khi hay tin hai cháu ra đi đột ngột. Khi xảy ra sự việc đau lòng, rất đông hàng xóm đã đến chia buồn cùng gia đình.

Trên Tri Thức Trực Tuyến, ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, cho biết ngày 8/5, anh Tâm nấu cháo gà cho gia đình ăn. Người cha sau đó giữ lại một phần, cất vào tủ lạnh cho các con ăn hôm sau.

Ngày 9/5, N. (học lớp 5) và T. (lớp chồi) hâm nóng cháo để ăn. Lúc này, 2 bé có uống nước ngọt đóng chai. Đến trưa 9/5, cả 2 bé có biểu hiện nôn ói, co giật. Anh Tâm đưa 2 con vào bệnh viện cấp cứu nhưng T. tử vong trước. Bé N. sau đó cũng không qua khỏi.

Theo bác sĩ Nam, cơ quan chức năng nhận định 2 bé tử vong do ngộ độc cấp. Mẫu thức ăn, nước uống và bệnh phẩm liên quan đang được xét nghiệm để làm cơ sở kết luận vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Theo GiaDinh