2 chiến sĩ CSGT giúp đỡ cô gái một mình dắt xe đi bộ giữa đường.
Nội dung cụ thể được kể lại như thế này:
"Cảm ơn 2 anh cảnh sát đã giúp đỡ em.
Em đi ship hàng cho khách, lúc quay về đến cầu thì xe hết xăng, dắt xe đi 1 đoạn thì 2 anh cảnh sát đi qua dừng lại hỏi: Xe làm sao?
Em trả lời: Dạ, xe em hết xăng. 2 anh nói tiếp: Đi phải để ý chứ.
Rồi 2 anh không nói gì thêm và phóng xe đi. 5 phút sau, 2 anh quay lại: "Xăng đây, mở cốp để anh đổ cho.
Gửi tiền xăng thì các anh không lấy, chưa kịp hỏi tên, đơn vị công tác. Em không quen biết gì, vậy mà các anh vẫn giúp đỡ không cần báo đáp. Các anh thật tốt..."
Dưới bài đăng, nhiều dân mạng cũng đã để lại những lời chúc, lời cảm ơn tới sự nhiệt tình của 2 chiến sĩ CSGT. Một câu chuyên nhỏ, rất đỗi bình thường thế nhưng lại mang rất nhiều năng lượng tích cực đến với mọi người.
Theo GiaDinh