Đau đớn 6 di ảnh đặt cạnh nhau sau vụ cháy kinh hoàng

Nhìn di ảnh 6 người ruột thịt trong gia đình tử vong sau đám cháy kinh hoàng, trong đó có bé trai mới vừa 2 tháng tuổi, nhiều người đã đau đớn, bật khóc nức nở.

Thông tin mới về nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ cháy 6 người tử vong: Có nguy cơ tự tử, hoàn cảnh hết sức thương tâm

Trưa 30/3, trên Vietnamnet đăng tải, ông Nguyễn Đức Hiền – Chủ tịch UBND phường Cát Lái, TP Thủ Đức cho biết đang đợi Trung tâm Pháp y khám nghiệm hiện trường. Sau đó, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ lo cho gia đình về vấn đề mai táng.

dau-don-6-di-anh-dat-canh-nhau-sau-vu-chay-kinh-hoang

Người thân và hàng xóm đến cơ sở tang lễ lo hậu sự cho các nạn nhân trong vụ cháy

Lãnh đạo UBND phường Cát Lái cho biết gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn. "Anh Tâm cùng vợ có thu nhập bấp bênh. Lãnh đạo TP Thủ Đức sáng nay đã xuống hiện trường để thăm hỏi gia đình nạn nhân và hỗ trợ 40 triệu đồng. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục lo chi phí tang lễ cho gia đình các nạn nhân", ông Hiền thông tin.

Ngoài ra, sáng nay một chủ trại hòm (quan tài) ở phường Cát Lái cũng đã hỗ trợ khoảng 100 triệu đồng gồm 6 quan tài và chi phí mai táng cho các nạn nhân.

dau-don-6-di-anh-dat-canh-nhau-sau-vu-chay-kinh-hoang

Người thân của các nạn nhân ôm chặt lấy những chiếc quan tài, khóc nghẹn khiến ai thấy đều xót xa.

Tại cơ sở tang lễ, nơi lo hậu sự cho 6 nạn nhân, nhiều người chăm lo hậu sự cho 6 nạn nhân trong vụ cháy nhà (phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM) đã nghẹn đắng khi nhìn 6 di ảnh đang đặt trên bàn.

dau-don-6-di-anh-dat-canh-nhau-sau-vu-chay-kinh-hoang

Mẹ của bà L. khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh cả già đình 6 người của con gái gồm con, cháu của mình thiệt mạng trong đám cháy.

Ngồi bên cạnh là người thân của 6 nạn nhân đang đau đớn vô cùng, trong đó có mẹ vợ của ông Tâm đã 73 tuổi, gào khóc liên tục gọi tên con và các cháu. Bà cụ ở tuổi "thất thập cổ lai hy" gần như đứng không vững vì quá đau đớn khi con cháu trong nhà không còn nữa.

Nhiều người thân và hàng xóm và cả những người không quen biết, nghe tin đã tập trung lại để động viên an ủi gia đình. Tuy nhiên, tất cả đều không cầm được nước mắt, oà khóc khi chứng kiến cảnh quan tài cùng di ảnh các nạn nhân được đưa xuống khỏi xe tang và đặt cạnh nhau, trong đó có cả em bé mới vừa 2 tháng tuổi.

Liên quan đến vụ cháy kinh hoàng này, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng, những người liên quan.

dau-don-6-di-anh-dat-canh-nhau-sau-vu-chay-kinh-hoang

Những thứ còn sót lại sau đám cháy là 5 chiếc xe máy bị thiêu rụi trơ khung, được đưa ra khỏi hiện trường.

Đến trưa 30/3, hiện trường vụ cháy nhà làm 6 người thiệt mạng , 1 người bị thương tại đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức vẫn đang được phong toả. Nhiều đồ dùng bên bị cháy bên trong ngôi nhà được lực lượng chức năng đưa đi.

Trước đó, 1 giờ 12 phút ngày 30/3, Công an TP Thủ Đức nhận được tin báo xảy ra vụ cháy ở gần dạ cầu Mỹ Thủy (phường Cát Lái, quận 2) đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ PCCC cấp tốc đến hiện trường.

Cùng với việc triển khai chữa cháy cấp tốc, công an đã phá tường vào nhà để cứu nạn nhân. Tuy nhiên, do vụ cháy xảy ra lúc các nạn nhân đang ngủ nên lực lượng chức năng chỉ đưa được một người đàn ông là ông Lục Chấn Tâm (SN 1967) bị phỏng với tinh thần hoảng loạn vào bệnh viện cấp cứu.

Bà B.T.L (SN 1969, vợ ông Tâm), anh L.K.O (SN 1994, con trai bà L), chị L.T.T (SN 1996 con gái bà L), chị B.T.A (SN 1997, vợ anh O), cháu Th.N (SN 2014 con gái chị T và cháu L.K.P (SN 2021, con trai anh O, chị A) đã tử vong trong đám cháy.

Nhận định ban đầu 6 nạn nhân tử vong có thể do bị ngạt khói và khí độc vì căn nhà được thiết kế hình ống, có một lối đi duy nhất nhưng bị chắn bởi 5 xe máy.

K.N (th)

Theo GiaDinh