Gã đàn ông ở quận 3 điên cuồng ra tay g.i.ế.t người vì gh.en

Sau khi điên cuồng s.á.t h.ạ.i chồng cũ của vợ, người đàn ông chạy xe máy về miền Tây để… đi chùa

Ngày 28-5, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Phi Khanh (SN 1975, ngụ quận 3, TP HCM) mức án tử hình về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, năm 2018, Khanh sống chung như vợ chồng với bà T.T.N.L cùng hai con riêng của bà L. Quá trình chung sống, hai người thường xuyên cãi vã vì Khanh hay ghen tuông, nghi ngờ vợ còn "vương vấn" chồng cũ (anh N.X.H).

ga-dan-ong-o-quan-3-dien-cuong-ra-tay-g-i-e-t-nguoi-vi-gh-en

Bị cáo Nguyễn Thái Phi Khanh kẻ điên cuồng sát hại anh H. vì ghen

Trưa 7-6-2020, anh H. đến đón 2 con đi chơi. Dù nằm ngủ nhưng Khanh vẫn để ý chị L. nói chuyện gì với chồng cũ. Khanh nghe thấy chị L. nói do có việc bận nên không thể đi chơi chung với hai con và anh H.
 
Nổi máu ghen tuông, Khanh chạy ra cầm dao đâm hai nhát lên ngực anh H. Bị tấn công bất ngờ, anh H. không thể chống cự.
 
Dao gãy, anh H. vùng dậy chạy thoát thân, không may vấp ngã xuống vũng nước trước nhà, Khanh lấy con dao khác đuổi theo chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Theo kết luận giám định, nạn nhân tử vong do vết thương thấu ngực trái gây thủng phổi, thủng tim.

Sau khi gây án, Khanh chạy xe máy từ TP HCM về tỉnh An Giang để… đi chùa. Đến ngày 9-6-2020, Khanh quay về nhà chị L. thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo NLD