Hai gã "đồ tể" và buổi tối "oan nghiệt" của cô gái mất tích bí ẩn

Chị N đã nhiều tuần không liên hệ với gia đình. Mọi cuộc gọi của người thân đều nhận được thông báo không liên lạc được. Sự biến mất đột ngột của cô gái vốn dĩ chỉ biết đi làm rồi về phòng trọ đã tạo ra sự hoài nghi của nhiều người. Điều gì đã diễn ra trong những ngày chị N im hơi lặng tiếng? Phải chăng cô gái đó gặp chuyên chẳng lành?

Dưới đám bèo tây

Mới sáng sớm, anh T, một người nông dân hành nghề bắt cá ở thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã ra đồng, đó là ngày 25/6/2009.

Người đàn ông này đi xuyên qua các ruộng lúa ngút mắt, tiến về cánh đồng Cùm thuộc thị trấn Chi Đông (Mê Linh, Hà Nội). Tới một chuôm nước phủ bèo tây kín mít, anh lội xuống để mót cá. Trong đám bèo lập lờ mặt nước, phía xa có một vật mầu đen nổi lên. Thoáng nghĩ, rất có thể là một con cá Trê đã nhảy lên nên anh T tiến lại gần hơn. Vật mầu đen nhấp nhô mép nước, có gì đó bất bình thường, anh T nhìn kỹ và bất giác bủn rủn, đó không phải là con cá như anh nghĩ, mà là hai chiếc ống quần của người…

Thông tin được báo về Công an huyện Mê Linh và Công an Hà Nội. Tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định "vật thể" anh T nhìn thấy là một thi thể nữ giới, tầm 30 tuổi và đang trong quá trình phân huỷ mạnh.

Qua khám nghiệm, công an phát hiện trên chiếc áo cô gái đó mặc có 4 vết thủng, kích thước khoảng 1,5cm, vùng đầu, mặt đã hoại tử. Trước những dấu vết này, cơ quan điều tra nhận định, cô gái xấu số trên bị sát hại bởi nhiều vết đâm từ sau lưng.

Cánh đồng Cùm vốn vắng vẻ, việc phát hiện ra một xác chết ở đây gần như không tìm được nhân chứng. Nạn nhân tử vong trước đó nhiều ngày, hiện trường mờ, dấu vết để lại rất ít. Ngay cả việc thu thập vân tay cũng chẳng khả quan do các bộ phận thi thể đã phân huỷ, điều này đồng nghĩa với việc nhận dạng bằng "trực quan" là "bất khả thi".

Bản chất của vụ việc thì đã rõ: Cô gái này bị sát hại, tuy vậy ai là hung thủ thì cần phải trả lời câu hỏi "nạn nhân là ai"? Nhưng với những gì cơ quan công an thu thập được đó hẳn là điều chẳng dễ dàng.

hai-ga-do-te-va-buoi-toi-oan-nghiet-cua-co-gai-mat-tich-bi-an

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Hai tin báo mất tích

Sự việc ở cánh đồng Cùm gây ra cho người dân nơi đây sự bất an không hề nhỏ. Nhiều câu chuyện, nhiều lời bán tán bắt đầu xôn xao.

Công an Hà Nội tiến hành rà soát và thu thập thông tin trên phạm vi rộng. Tuy nhiên, suốt nhiều ngày không thu được kết quả. Dân các xã lân cận hiện trường hầu như không biết gì về nạn nhân và vụ việc ở cánh đồng Cùm.

Trong lúc các manh mối của vụ án vẫn mờ nhạt thì cơ quan công an nhận được tin báo từ cây xăng tại Mê Linh về việc một nữ nhân viên nhiều ngày không đi làm rất bất thường.

Cùng thời điểm đó, khi các trinh sát đang xác minh về nữ nhân viên cây xăng thì một gia đình tại Hoà Bình đến trình báo con gái họ là chị Bùi Thị N (SN 1981) hiện đang làm việc tại Mê Linh đã hơn 2 tháng không liên lạc với gia đình, điện thoại chị này cũng tắt máy suốt thời gian trên.

Việc cùng lúc nhận được 2 tin báo mất tích khiến các điều tra viên suy đoán, liệu 2 trường hợp trên có phải cùng 1 người và có liên quan gì đến thi thể nạn nhân được phát hiện tại cánh đồng Cùm hay không?

Việc lấy mẫu xét nghiệm ADN được tiến hành ngay sau đó. Kế quả của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cho thấy, xác nạn nhân ở cánh đồng Cùm có chung huyết thống với bố mẹ chị N. Với những chứng cứ này, cơ quan điều tra có thể kết luận, nạn nhân chính là chị Bùi Thị N và chị N cũng là người được cây xăng trình báo đã không đi làm bất thường nhiều ngày trước đó.

Từ đây, việc khoanh vùng các nghi phạm đã có được định hướng một cách rõ ràng.

Hai gã "đồ tể"

Khai thác thông tin từ những người quen biết chị N, các trinh sát được biết thời gian trước, họ có thấy chị N đi lại với 2 thanh niên. Chị N có lần nhắc đến tên hai người này là Hoàn và Tuấn. Tuy nhiên, bản thân thị N cũng không biết hai đối tượng trên ở đâu, làm nghề gì.

Hàng trăm đối tượng được các điều tra viên đưa vào diện "chú ý" dựa vào đặc điểm mà người quen chị N miêu tả. Cánh đồng Cùm vốn dĩ không phải nơi nhiều người hay qua lại, vì thế cơ quan điều tra nhận định, hung thủ phải là người địa phương, thông thạo địa hình. Việc rà soát được xiết lại với các đối tượng sinh sống gần hiện trường vụ án.

Chỉ ít ngày sau, các trinh sát đã dựng lên chân dung hai nghi phạm, đó là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986) và Nguyễn Hải Hoàn (SN 1986) cùng trú tại xã Kim Hoa, Mê Linh (Hà Nội).

hai-ga-do-te-va-buoi-toi-oan-nghiet-cua-co-gai-mat-tich-bi-an

Hai đối tượng Tuấn - Hoàn (ảnh tư liệu)

Đây là hai đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên sống lang thang và luôn ở trạng thái "hết tiền". Thời gian gần đây, các đối tượng xuất hiện nhiều sự bất minh.

Hoàn, Tuân được triệu tập lên cơ quan điều tra để làm rõ. Với bản tính "lưu manh", hai gã thanh niên trả lời rành rọt các câu hỏi, đưa ra bằng chứng ngoại phạm rất hợp lý.

Những "gió đổi chiều" ngay sau đó khi các điều tra viên đưa ra những lập luận và bằng chứng không thể chối cãi, Tuấn, Hoàn cúi đầu nhận tội.

Hai đối tượng khai vào khoảng đầu năm 2009, thông qua một người bạn, chúng quen biết chị N. Sau vài lần gặp gỡ, nói chuyện, hai gã thanh niên này nhận thấy chị N làm ở cây xăng nên thường xuyên mang tiền theo người. Bất giác, Tuấn, Hoàn "chụm đầu" bàn bạc kế hoạch sát hại chị N để cướp tài sản.

Tối 16/5/2009, hai đối tượng mượn xe máy rồi tìm đến khu nhà chị N trọ. Tới nơi, Hoàn bảo Tuấn đi xe máy về trước để chuẩn bị hung khí là dao và dây thừng. Hoàn vào gặp chị N và rủ chị này đi sinh nhật cùng. Không chút nghi ngờ, chị N đã đồng ý. Hoàn lấy xe máy của chị N rồi đèo chị này đi đón Tuấn tại khu vực đình làng Bảo Tháp.

Khi cả 3 đi đến khu vực nghĩa trang thôn Bảo Tháp thì Tuấn đột ngột dừng xe lại. Chị N vừa bước xuống đã bị Hoàn cầm dao kề vào cổ. Hai đối tượng lấy dây thừng buộc tay cô gái này lại và lục soát. Chúng tìm được mấy trăm nghìn đồng trong ví chị N và một chiếc điện thoại.

Có được tài sản, Tuấn, Hoàn bàn nhau giết chị N nhằm bịt đầu mối. Hoảng sợ tột độ, cô gái đáng thương khóc lóc, van xin hai người bạn mới quen. Hai gã thanh niên chẳng thèm nghe, nhân lúc chị N đứng dậy xin đi vệ sinh, Hoàn từ phía sau cầm dao đâm một nhát vào lưng nạn nhân. Tuấn cũng lao đến, một tay bịt miệng, tay kia giữ đầu chị N để cho Hoàn đâm liên tiếp nhiều nhát.

Thấy chị N đã tử vong, Tuấn và Hoàn kéo xác nạn nhân xuống chuôm nước ở cánh đồng Cùm rồi lấy bèo phủ lên để phi tang.

"Hoàn tất" tội ác đầy man rợ của mình, Tuấn, Hoàn lấy xe máy của chị N đi về Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Sáng sớm hôm sau, chúng tháo biển số và bán chiếc xe lấy tiền chia nhau.

Chỉ trong vòng 25 ngày, kể từ khi phát hiện thi thể chị N dưới những đám bèo tây, Công an Hà Nội đã lần tìm từ một hiện trường không dấu vết để rồi bắt giữ thành công hai gã sát nhân máu lạnh, bắt chúng phải chịu sự trừng phạt thích đáng cho tội ác man rợ của mình.

Theo GiaDinh