Kinh hãi rau sạch được trồng ở nghĩa trang, tưới nước cống đen ngòm

Trong khi các ruộng canh tác nông nghiệp ở Hà Nội ngày càng bị thu hẹp. Nên người dân thường tận dụng triệt để những thửa đất còn trống, bất kể nó ở đâu, thậm chí, là ... nghĩa trang.

Trên mạng xã hội xuất hiện một dòng chia sẻ mô tả lại hoạt động trồng rau của người nông dân ở ngoại thành Hà Nội. Tuy nhiên, điều "đặc sản" của nơi đây là rau được trồng bên cạnh nghĩa trang, thậm chí còn xanh mơn mởn trên mộ của người đã khuất.

Cho dù, rau xanh vốn là thực phẩm không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình. Tuy nhiên để mua được "rau sạch" thì đối với các bà nội trợ thực sự là một thách thức đối với bất kì ai.

Kinh hãi rau sạch được trồng ở nghĩa trang, tưới nước cống đen ngòm

Toàn cảnh chia sẻ của N.Q

Liên hệ với chủ nhân tài khoản đăng tải những hình ảnh ghê rợn này, chị cho biết chị chụp được những thửa rau này ở một làng trồng rau, ngoại thành Hà Nội.

Chị N.Q cho biết: "Rau trồng trên mộ, bên cạnh mộ mới an táng. Được sơ chế trên những cống rãnh đen ngòm khu nghĩa trang rồi xanh mơn mơn trên các chợ đầu mối, chợ tạm. Rồi người tiêu dùng lần lượt cùng theo nghĩa trang mà thôi. Ai dám ăn nữa không hay nhịn chợ chết".

Chị còn cho biết thêm: "Thực tế, nguồn đất của Hà Nội ngày càng trở nên thiếu so với nhu cầu cuộc sống. Người nông dân tận phải tận dụng cả khoảng đất mồ mả để trồng rau, dòng nước thải cũng là nguồn nước tưới mỗi ngày. Nằm cách trung tâm Thủ đô không xa, đây là nơi cung cấp một lượng rau lớn cho nhiều quận nội thành.

Điều đặc biệt, đa phần rau xanh của xã này lại được người dân trồng tại các khu nghĩa trang. Những khoảng đất trống phía trong các lăng mộ, xunh quanh các nấm mộ để trồng, rau muống, cải canh, rau thơm, cải xoong…

Bên cạnh những luống rau tươi tốt trên các phần mộ khô (mộ đã hỏa táng), thì nhiều phần đất cạnh các nấm mộ mới được chôn cất, vòng hoa còn chưa cũ đã thấy những ngọn rau muộn đua ngọn non mơn mởn. Những bó rau muống trồng ở đây sẽ được đưa tới người tiêu dùng trong nay mai?".

Kinh hãi rau sạch được trồng ở nghĩa trang, tưới nước cống đen ngòm

Rau xanh được trồng cạnh nghĩa trang

  Kinh hãi rau sạch được trồng ở nghĩa trang, tưới nước cống đen ngòm

Vậy mà nó vẫn xanh mơn mởn

  Kinh hãi rau sạch được trồng ở nghĩa trang, tưới nước cống đen ngòm

được tưới bằng nước cống

Kinh hãi rau sạch được trồng ở nghĩa trang, tưới nước cống đen ngòm

vẫn xanh rì

Kinh hãi rau sạch được trồng ở nghĩa trang, tưới nước cống đen ngòm

   Kinh hãi rau sạch được trồng ở nghĩa trang, tưới nước cống đen ngòm

 Kinh hãi rau sạch được trồng ở nghĩa trang, tưới nước cống đen ngòm

Kinh hãi rau sạch được trồng ở nghĩa trang, tưới nước cống đen ngòm

Kinh hãi rau sạch được trồng ở nghĩa trang, tưới nước cống đen ngòm

được trồng ngay trên nấm mồ

Kinh hãi rau sạch được trồng ở nghĩa trang, tưới nước cống đen ngòm

   Kinh hãi rau sạch được trồng ở nghĩa trang, tưới nước cống đen ngòm

Sau khi đăng tải thông tin và hình ảnh cụ thể của những mớ rau sanh "made in nghĩa địa", cộng đồng mạng lại có một phen dậy sóng về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chị P.A cho biết: "Em thề là đang ăn đọc xong thì suýt nôn. Sợ quá a ơi... Thế này Việt Nam sống sao? khả năng không còn sống nổi nữa".

Đồng tình quan điểm của P.A, chị M.M bình luận, chưa bao giờ xã hội tiễn nhau ra nghĩa địa nhanh thế: "Ăn cũng chết mà không ăn muốn chết, như vậy thì tôi biết sống sao đây".

Anh V.T tỏ ra nghi hoặc: "Ăn gì bổ đó thôi. Khuất mắt trông coi người dân vẫn cứ ăn.... mà người ham lợi nhuận vẫn cứ đầu độc đồng loại của mình. Việt Nam hình như đang đứng đầu về ung thư thì phải".

Sau phát ngôn gây sốc của tư lệnh nghành NN&PTNT cách đây không lâu, lại một lần nữa người dân lại chứng kiến thêm "nghệ thuật" trồng rau ở nghĩa địa như thế này.

Theo Tiểu Lâm(NDT)