Anh Nguyễn Ngọc Mạnh sáng nay 2-3 đã chia sẻ về khoảnh khắc leo lên mái tôn để đỡ bé gái rơi từ tầng 12A trước nhiều thông tin cho rằng anh không chạm được vào cháu bé.
Sáng 2-3, liên quan đến vụ N.P.H. (sinh tháng 7-2018) rơi từ tầng 12A tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) xuống nhưng được anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) đỡ, đã có nhiều thông tin trái chiều cho rằng anh Mạnh không chạm được vào cháu bé.
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh khẳng định bản thân đã cố gắng hết sức để đỡ bé gái rơi xuống từ tầng 12A
"Tôi đã cố gắng hết sức. Chỉ biết rằng với tinh thần Việt Nam, tôi đã cố gắng hết sức, còn lúc đó có chạm được cháu hay không bản thân tôi là người rõ nhất. Trong tình huống đó, tôi nghĩ ai cũng sẽ làm như vậy, còn cứu được cháu bé hay không thì là do duyên của mỗi người" - anh Nguyễn Ngọc Mạnh chia sẻ.
Khoảnh khắc bé gái rơi xuống được anh Nguyễn Ngọc Mạnh đỡ
Còn ông Nguyễn Văn H. (cha của cháu N.P.H.) đến dự lễ tuyên dương chiều 1-3, xúc động cảm ơn anh Mạnh đã cứu con mìnhg: "Con tôi như được tái sinh lần thứ hai".
Theo ông Nguyễn Văn H., cháu bé đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương, sức khỏe đã dần ổn định. Kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh nhi có trật khớp háng bên phải, các bác sĩ đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời.
Theo NLD