Nhân chứng kể lại giây phút ngọn lửa bùng lên làm 6 người trong phòng trà t.ử v.ong thương tâm

6 người trong nhà chẳng ai sống sót. Nhìn th.i th.ể họ được đưa ra khỏi hiện trường khiến ai nấy đều xót xa.​

Liên quan đến vụ cháy khiến 6 người tử vong, theo Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp Cục C09 - Bộ Công an tiến hành các hoạt động khám nghiệm hiện trường, điều tra theo quy định pháp luật để làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

nhan-chung-ke-lai-giay-phut-ngon-lua-bung-len-lam-6-nguoi-trong-phong-tra-tu-vong-thuong-tam

Mọi người vật lộn mở đường vào bên trong khống chế lửa nhưng không thành công

"Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện ở tầng 1 căn nhà. Sau đó, ngọn lửa bùng cháy lên tầng 2 và tầng 3. Phòng trà có giấy phép kinh doanh và PCCC", Chủ tịch UBND phường Lê Mao (TP Vinh) Nguyễn Tam Kỳ cho biết.

Chủ phòng trà là anh Nguyễn Trọng H. (SN 1983, quê Thanh Chương, Nghệ An) thuê lại căn nhà của ông Võ Trọng Đại (trú tại phường Lê Mao, TP Vinh) khoảng 3 năm trước. Anh H. thuê 2 tầng, tầng 3 có một phòng và chưa hoàn thiện. 

Sáng nay, một số nhân chứng kể lại trên Vietnamnet, thời điểm phát hiện vụ cháy khoảng 0h10. Lúc này, đường phố vắng vẻ, lửa bùng cháy ở khu vực phía trước đường Đinh Công Tráng của phòng trà Fill.

nhan-chung-ke-lai-giay-phut-ngon-lua-bung-len-lam-6-nguoi-trong-phong-tra-tu-vong-thuong-tam

Lửa đã thiêu cháy các vật dụng bên trong

"Khi thấy lửa bùng quanh ngôi nhà, tôi gọi điện thoại cho Cảnh sát PCCC. Người dân cùng hô hoán, đập cửa kéo. Phòng trà được thiết kế rất kín, toàn bộ bao bọc bên ngoài đường làm bằng kính chịu lực", người phụ nữ ở đối diện phòng trà kể.

Vào thời điểm lửa bùng cháy, người dân liên tục tri hô "có người đang ở bên trong phòng trà". Xe cứu hoả phun nước, lính cứu nạn dùng kềm cộng lực phá khoá cánh cổng gara ô tô để vào bên trong.

Một người phụ nữ quay video clip trực tiếp vụ cháy nói: "Nhiều người cùng tri hô nỗ lực phá cánh cửa nhưng rất khó khăn. Lửa bùng cháy lớn nhưng xe cứu hoả chỉ có 1 cái, bên trong phòng trà toàn đồ dễ cháy".

Ông Q. đứng ở hiện trường vụ cháy chia sẻ: “Phòng trà được thiết kế kiên cố, ở ngoài không thể nhìn vào bên trong. Cửa thoát hiểm không có nên khi cháy âm ỉ, khói bốc lên người bên trong không kịp thoát ra ngoài. Vụ việc quá đau lòng…".

nhan-chung-ke-lai-giay-phut-ngon-lua-bung-len-lam-6-nguoi-trong-phong-tra-tu-vong-thuong-tam

Đống đổ nát chỉ còn lại sắt thép

6 người trong nhà chẳng ai sống sót. Nhìn thi thể họ được đưa ra khỏi hiện trường khiến ai nấy đều xót xa!

Chủ quán tạp hóa đối diện hiện trường vụ cháy cho biết, chủ nhà thuê kinh doanh phòng trà là anh Nguyễn Trọng H. (SN 1983, quê ở xã Thanh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An) và vợ là chị N.T.H. 2 đứa con của vợ chồng anh H. còn nhỏ, gồm một cháu lớp 6, một cháu học lớp 3. Vợ anh H. đang mang thai đứa con thứ 3.

Người này nhận xét: "Vợ chồng chủ nhà phòng trà này sống hiền lành lắm, thường xuyên qua hàng xóm chơi. Vợ chồng sống không chê được điểm gì, kể cả nhân viên làm ở quán cũng nói thế. Thương tâm lắm!".

Theo thông cáo báo chí của Công an tỉnh Nghệ An, thời điểm lực lượng PCCC đến hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn lên cả tầng 1 và đang cháy lan lên các tầng, khí độc bao trùm căn nhà.

Vụ cháy đã khiến chủ phòng trà là anh Nguyễn Trọng H. (SN 1983), chị Nguyễn Thị H. (SN 1984, vợ anh H.) đang mang thai và con nhỏ là cháu Nguyễn Đan N. (con gái) và cháu Nguyễn Hoàng P. (con trai).

Hai nạn nhân còn lại là mẹ con chị Nguyễn Thị Lan P. (SN 1977) và cháu Nguyễn Ngọc Minh H. (SN 2009) - khách thuê một phần tầng 3.

Theo GiaDinh