Khi TP.HCM, Bình Dương và nhiều tỉnh phía Nam đã nới lỏng giãn cách, nhiều gia đình, người lao động tự do đã trở về quê hương để giảm bớt gánh nặng kinh tế. Sau nhiều ngày chiến đấu với dịch, mọi người đều muốn trở về, để tìm sự bình yên nơi quê nhà.
Trên hành trình hồi hương sau nhiều ngày tháng xa quê, vì không biết rằng bao giờ mới trở lại thành phố nên ai cũng mang theo tất cả những "gia tài" còn sót lại. Đặc biệt trong chuyến hồi hương này, có nhiều câu chuyện cảm động khiến chúng ta không kìm được nước mắt.
Mới đây, trên MXH đã lan truyền câu chuyện về người đàn ông chở theo cả "gia tài" của mình hũ tro cốt và di ảnh của vợ. Người đàn ông giữa đường xin cơm chay cúng người vợ quá cố đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động.
Hành trình hơn 10 tiếng cùng vợ về trở về nhà nhưng cảm giác lần này cô đơn lắm
Theo tìm hiểu, người chồng của câu chuyện trên là anh Võ Văn Tươi (ngụ ấp Thanh Sơn, xã Hỏa Tiến, thành phố Duy Tân, Hậu Giang). Anh cùng vợ lên Bình Dương làm việc được gần hai năm để mong có thể cải thiện được cuộc sống gia đình.
Hai vợ chồng làm trên Bình Dương, anh Tươi làm thợ hồ sau đó đi xin làm công ty được 1 tháng thì dịch bệnh nên phải nghỉ. Còn vợ anh thì bán nước mía, cà phê lề đường. Cũng như bao người dân lao động khác, anh Tươi và vợ thất nghiệp mấy tháng nay.
Hai vợ chồng tuy ở chung một thành phố nhưng thời điểm dịch bùng phát lại không ở cùng nhau, có gặp thì cũng chỉ nhìn qua điện thoại. Rồi một hôm nhận được thông tin vợ bị mắc Covid-19 và mất tại khu điều trị.
Người đàn ông khóc nức nở dọc đường bên cạnh hộp tro cốt của vợ.
Hiện nay, anh Tươi đang được cách ly tập trung tại Hậu Giang. Còn tro cốt được anh gửi về trước với gia đình để lo hậu sự tại nhà. Cả hai vợ chồng có 2 cô con gái cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, bây giờ anh một mình "gà trống nuôi con".
Khi được hỏi về tương lai có định lên lại thành phố khi hết dịch không, anh chỉ thở dài nói: "Chắc tôi quay về dưới quê này ở luôn thôi, còn lo hương khói cho vợ nữa. Về quê làm bươn chải, kiếm rau cơm cá mắm sống qua ngày thôi".
Theo GiaDinh