Thông tin mới nhất vụ bé trai 11 tuổi bị s.á.t hại trong nhà tắm, cướp tài sản ở Ý Yên, Nam Định

Cái chết của cháu T. trở thành cú sốc lớn đối với gia đình. Theo một người thân, cháu T. là một đứa bé ngoan ngoãn và hết mực hiếu thảo.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sáng 25/4, lãnh đạo UBND xã Yên Cường (Ý Yên, Nam Định ) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ việc bé trai 11 tuổi bị sát hại tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30’ ngày 24/4, chính quyền nhận được tin báo tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường về việc cháu bé 11 tuổi tử vong bất thường trong nhà tắm.

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tình trạng mặt úp vào chậu nước, phía bên trong nhà, két sắt của gia đình bị mở tung và mất đi 16 triệu đồng. CQĐT bước đầu nhận định đây là một vụ giết người, cướp tài sản.

Liên quan vụ việc trên, CQCA đã xác định và triệu tập 2 đối tượng tình nghi liên quan tới vụ án để phục vụ cho công tác điều tra. Cả 2 người này đều có quen biết với gia đình nạn nhân.

thong-tin-moi-nhat-vu-be-trai-11-tuoi-bi-sat-hai-trong-nha-tam-cuop-tai-san-o-y-yen-nam-dinh

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm. Ảnh: TL

Chiều tối 25/4, theo ghi nhận của PV tại địa phương, có rất đông người dân tìm tới nhà anh Q. (bố cháu T - Nạn nhân) để chia buồn cùng gia đình.

Theo chia sẻ của nhiều người, T. vốn là một đứa trẻ thông minh, hoạt bát và hiếu thảo có tiếng. 

Ngồi cạnh bàn thờ đặt di ảnh cháu bé, bà D. (bác gái cháu T) tâm sự: "Cái chết của cháu T. trở thành cú sốc lớn đối với gia đình. Cháu T. là con trai út trong gia đình có 4 chị em. Từ nhỏ T. đã là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành và rất hiếu thảo. Giờ đây, điều mong mỏi lớn nhất của gia đình là cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc, sớm đưa những kẻ thủ ác ra chịu sự trừng trị của pháp luật".

Được biết, hằng ngày bố mẹ cháu bé đi làm thợ xây, sáng ra khỏi nhà tới tối mịt mới về. Trong thời gian bố mẹ vắng nhà, chị em cháu T. tự chăm sóc, bảo ban nhau chuyện học hành. Bình thường cuối tuần cháu T. không đi chơi mà ở nhà học bài và phụ giúp các chị công việc. Thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ có mỗi cháu T. ở nhà.

Cũng theo bà D. cho biết thêm, một trong những nghi phạm của vụ án vốn là người cùng địa phương, quen biết với gia đình. Nghi phạm này cũng thường xuyên qua nhà cháu T. chơi.

Theo GiaDinh