Vợ chồng đi xe máy được tài xế container đánh lái cứu sống đã đến công an trình diện

Gia đình vợ chồng đi xe máy trong vụ tai nạn là người dân tộc, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời điểm xảy ra sự việc, do anh chồng bị điếc một bên tai nên không nghe rõ tiếng còi…

Chiều tối 10/6, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an huyện Bắc Quang điều tra làm rõ vụ tài xế bẻ lái, tông nát 13 xe máy để cứu 2 người.

Theo đó, ngay sau khi xảy ra sự việc, phía cơ quan công an đã tiến hành đo nồng độ cồn và test nhanh ma túy với tài xế Vương Văn Pháp (sinh năm 1990, trú tại xã Quyết Thắng, Sơn Dương, Tuyên Quang). Kết quả, anh Pháp không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

vo-chong-di-xe-may-duoc-tai-xe-container-danh-lai-cuu-song-da-den-cong-an-trinh-dien

Camera ghi lại cảnh xe đầu kéo tông trúng 13 xe máy. Ảnh: Trích xuất từ camera nhà dân

"Trong ngày hôm nay (10/6), đôi vợ chồng liên quan đến vụ việc đã ra cơ quan công an để phục vụ quá trình điều tra vụ tai nạn. Danh tính của 2 người này là L.T.Đ. (sinh năm 1983) và T.V.L. (sinh năm 1987, cùng trú tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang)", thiếu tá Phạm Công Thăng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ đường thủy thông tin.

Cũng theo thiếu tá Thăng, 2 vợ chồng liên quan vụ tai nạn là người dân tộc Dao, không biết tiếng Kinh mà phải nhờ một người thân đi cùng để phiên dịch. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, họ rất hoảng sợ.

"Gia đình vợ chồng này có hoàn cảnh khó khăn, thời điểm xảy ra sự việc, do anh chồng bị điếc một bên tai nên không nghe rõ tiếng còi", thiếu tá Phạm Công Thăng chia sẻ thêm.

vo-chong-di-xe-may-duoc-tai-xe-container-danh-lai-cuu-song-da-den-cong-an-trinh-dien

Hiện trường vụ tai nạn ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, tài xế Vương Văn Pháp cho biết: "Sau khi xảy ra tai nạn họ sợ phải đền bù, rồi liên quan đến pháp luật nên rất hoảng sợ. Đến khi ra gặp tôi họ khóc rất nhiều, nghe anh, chị ấy tâm sự về hoàn cảnh gia đình tôi cũng thương nên ôm họ khóc theo".

Anh Pháp kể, trưa 8/6, họ trên đường đi mua đồ cho bố chị L. bị ung thư giai đoạn cuối bệnh viện trả về, vừa sang đường thì xảy ra vụ việc. Anh chồng bị điếc 1 bên tai không nghe rõ tiếng còi của xe anh Pháp nên mới sang đường đột ngột như vậy.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, 2 vợ chồng anh Đ. hoảng sợ nên bỏ đi. Vợ chồng này không dùng điện thoại nên cũng không nắm được thông tin. May mắn, 1 cô giáo đến ủng hộ anh Pháp nhìn ảnh nhận ra 2 vợ chồng liên quan trong vụ tai nạn nên đã tìm gặp người thân vận động 2 vợ chồng này ra trình diện.

vo-chong-di-xe-may-duoc-tai-xe-container-danh-lai-cuu-song-da-den-cong-an-trinh-dien

Hai vợ chồng được anh Pháp cứu sống đã quay lại gặp ân nhân khóc nức nở.

Anh Pháp cũng cho biết, đến hiện tại anh Pháp đã nhận được khoảng 1 tỷ đồng và anh xin dừng nhận sự trợ giúp của mọi người. Anh xin gửi lời cảm ơn đến những người dân, mạnh thường quân xa gần đã hỗ trợ, giúp đỡ anh trong lúc khó khăn.

"Tôi xác định bản thân là người sai khi đã đâm hỏng nhiều đồ đạc và hàng hóa. Chắc chắn tôi sẽ dùng tiền hỗ trợ của mọi người để khắc phục hậu quả vụ tai nạn mà không bắt đền 2 người sang đường.

Giờ tôi chờ giám định thiệt hại của công an rồi mới khắc phục cho các bị hại. Nếu còn thừa tiền, tôi sẽ công khai để ủng hộ vào Quỹ vaccine COVID-19 của Nhà nước, còn nếu thiếu tôi sẽ vay mượn thêm để khắc phục thiệt hại, vì đây là trách nhiệm của tôi", nam tài xế 31 tuổi bày tỏ.

Bích Phương

Theo GiaDinh