Vụ sập công trình làm 10 người t.ử v.ong: Lời kể đầy ám ảnh của người thoát ch.ết trong gang tấc

Cứu. Cứu chồng em với. Ai kêu xe cấp cứu lên đi, tiếng van nài của chị Mướn hòa chung vào tiếng tri hô của hàng chục người khác.

Liên quan đến vụ sập công trình đang xây dựng nghiêm trọng xảy ra tại Công ty AV Healthcare thuộc khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào chiều 14/5, đến nay danh tính ban đầu 10 nạn nhân tử vong đã được xác định.

vu-sap-cong-trinh-lam-10-nguoi-tu-vong-loi-ke-day-am-anh-cua-nguoi-thoat-chet-trong-gang-tac

Hiện trường vụ sập tường làm 10 người chết

Tại BV Đa khoa huyện Trảng Bom, trong phòng cấp cứu, các công nhân gặp vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhớ tới sự việc.Về các nạn nhân bị thương, ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, tại Bệnh viện (BV) huyện Thống Nhất đang tiếp nhận điều trị cho 6 bệnh nhân.

8 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Trảng Bom. Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, trong đó có một số ca rất nặng. Riêng 1 trường hợp còn lại trong số 25 nạn nhân hiện vẫn chưa rõ tình trạng.

vu-sap-cong-trinh-lam-10-nguoi-tu-vong-loi-ke-day-am-anh-cua-nguoi-thoat-chet-trong-gang-tac

Chị Linh kể lại sự việc kinh hoàng

Chị Lê Thị Tuyết Linh (42 tuổi) nghẹn ngào nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng khi chứng kiến chồng vùi trong đống đổ nát. Theo đó, sau ca nghỉ trưa, toàn bộ công nhân bắt đầu làm việc vào lúc 13 giờ. Vợ chồng chị Linh chịu trách nhiệm xây dựng trên giàn giáo cao 4 mét.

15h, trong lúc đang làm việc, chị Linh nghe loáng thoáng phía bên kia tường có người hét: "Tường sập rồi". Chưa kịp định thần thì bức tường đổ sập kéo theo chiếc giàn giáo. Chị Linh chỉ kịp quay sang nhìn chồng rồi bị hất tung xuống đất. 

"Lúc đầu chạm đất thì bụi đã bay mù mịt, chân tay tôi quýnh quáng nên không còn biết được gì nữa cả" - chị Linh nhớ lại. Quay lại tìm chồng, chị Linh nhìn anh nằm bất động trong đống sắt đá, chị bàng hoàng gọi tên anh rồi ngất lịm.

"Tôi cứ tưởng là anh chết rồi. Lúc mọi người kéo tôi ra, tôi còn bảo phải kéo thêm anh nữa. May mắn tới bệnh viện thì anh tỉnh, chỉ bị vết thương ở đầu và gãy tay…", chị Linh kể.

Vợ chồng chị Linh quê ở Vĩnh Long, làm xây dựng công trình tại khu công nghiệp Giang Điền được 3 tháng. Cả hai vợ chồng cùng bảo rằng vừa thoát chết đầy may mắn.

Bà Trương Thị Lan Thanh (51 tuổi) vẫn còn chưa hồi tỉnh sau sự việc. Bà nhớ, 15h, một làn gió chạy xẹt qua người, sau đó bà chỉ nhớ mình bị nhấc bổng rồi rơi khỏi giàn giáo.

"Tỉnh dậy thấy mình đã trong bệnh viện, máu me với đau tim. Bác sĩ chuẩn đoán gãy 3 chiếc xương ở cạnh đó. Nhưng giờ đau cách mấy cũng được, còn sống là tui thấy may mắn lắm rồi…", bà Thanh nhớ lại.

vu-sap-cong-trinh-lam-10-nguoi-tu-vong-loi-ke-day-am-anh-cua-nguoi-thoat-chet-trong-gang-tac

Chị Mướn (50 tuổi) đang chăm sóc cho chồng tại bệnh viện.

Chị Mướn bị ngã lúc chạy vội về phía chồng khi thấy bức tường 100m đổ sập. 50 năm cuộc đời, chị chưa từng chạy nhanh như thế, nhưng cũng chưa bao giờ thấy mình chạy chậm đến vậy.

Chị còn không nhận ra mình bị thương cho tới khi vào bệnh viện. May mắn hơn 10 nạn nhân xấu số, vợ chồng chị Sớn Thị Sa Mướn (50 tuổi) và anh Kim Sô Khôm (42 tuổi, cùng quê Trà Vinh) là một trong nhiều đôi vợ chồng thoát chết trong gang tấc.

"Cứu. Cứu chồng em với. Ai kêu xe cấp cứu lên đi", tiếng van nài của chị Mướn hòa chung vào tiếng tri hô của hàng chục người khác - họ cũng đang tìm kiếm bạn bè, người thân mình giữa ngổn ngang sắt thép, gạch đá.

Chồng chị Mướn cùng gần 50 công nhân bị vùi lấp trong bức tường 100 m đổ sập tại Khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) hôm 14/5.

Còn anh Khôm vào chiều 14/3, anh cùng các thợ hồ bắt đầu ca làm việc lúc 13h như thường lệ. Khoảng 2 tiếng sau, anh đang gạt vữa trên tường thì nghe một loạt tiếng la thất thanh "anh em mình ơi sao vậy" dội về từ phía bên phải. Quay sang, anh chỉ kịp nhìn thấy bức tường đổ sụp về phía mình. Anh thấy mình bay từ trên giàn giáo xuống và bất tỉnh.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 14/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký công điện khẩn gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sập công trình ở Khu công nghiệp Giang Điền, tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu chữa, thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình có người bị tử vong và bị thương; đồng thời tỉnh chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thủ tướng giao Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng.

Danh tính 10 người tử vong

1. Chương Thanh Tùng (SN 1984, quê Cần Thơ);

2. Lý Văn Thu (SN 1971, quê Gia Lai);

3. Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1978, quê Hậu Giang);

4. Hồ Văn Hoa (SN 1969, quê Đồng Nai);

5. Trần Lèn Sái (SN 1973, quê An Giang);

6. Trần Xuân Anh (SN 1980, quê Hà Tĩnh);

7. Nguyễn Văn Điệp (SN 1983, quê Cà Mau);

8. Nguyễn Văn Cường (SN 1964, quê Cà Mau);

9. Phạm Minh Tâm (SN 1955, quê Đồng Nai);

10. Dương Huỳnh Sinh Nhật (chưa rõ năm sinh, quê quán).

Theo GiaDinh

----

Xem thêm:

+Xuất hiện 24 ca mắc mới, Thái Bình có 23 bệnh nhân

+TPHCM làm việc với công ty lưu hành tài liệu có "đường lưỡi bò" phi pháp

+Từ ngày 1/7, mức lương của hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức được tính thế nào?

-----