Xin bỏ qua lỗi bất thành, nam thanh niên bất ngờ tấn công cảnh sát

Trên đường đi nhậu hiệp 2, Vương bị CSGT chặn xe kiểm tra. Xin lực lượng chức năng không được, Vương lấy 2 cục gạch tấn công, gây thương tích cho cảnh sát giao thông.

xin-bo-qua-loi-bat-thanh-nam-thanh-nien-bat-ngo-tan-cong-canh-sat
 
Bị cáo Nguyễn Hoài Vương.
 
Sáng 1/7, Tòa án nhân dân quận Cái Răng (Cần Thơ) đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án chống người thi hành công vụ. Bị cáo được đưa ra xét xử là Nguyễn Hoài Vương (SN 1994), ngụ huyện Phong Ðiền, TP Cần Thơ.
 
Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 8/6, bị cáo Vương điều khiển xe mô tô BKS 60B6-161.40 đi trên đường Phạm Hùng (Cái Răng) theo hướng từ Hậu Giang về Cần Thơ. Khi đi ngang chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đặt trên đường Phạm Hùng, Vương không điều khiển xe vào chốt theo hướng dẫn mà đi thẳng.
 
Ngay khi nhận thấy đối tượng không chấp hành công tác khai báo y tế, lực lượng Cảnh sát giao thông được điều động để khống chế, dừng phương tiện của Vương. Sau khi kiểm tra, xác định lái xe có dấu hiệu say xỉn, CSGT đã lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe và phương tiện.
 
Xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi nhưng không được, Vương nhặt 2 cục gạch tấn công CSGT khiến một người bị thương ở tay. Lực lượng chức năng ngay lập tức đã khống chế, tạm giữ hình sự đối với Vương.
 
Tại tòa, Vương khai nhận, vào tối 8/6, bị cáo nhậu cùng bạn ở Hậu Giang. Tại đây, Vương uống khoảng nửa lít rượu. Sau đó, Vương di chuyển về TP Cần Thơ để nhậu tiếp thì xảy ra sự việc.
 
Bị cáo Vương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
 
Sau khi cân nhắc hành vi của bị cáo, chủ tọa phiên tòa đã tuyên phạt Nguyễn Hoài Vương 9 tháng tù.
 
Theo Dân trí
 
-----
Xem thêm:
 
 
 
------