100.000đ/kg: Giá vải đầu mùa chỉ dành cho "giới thượng lưu"

Hiện tại, mới vào đầu mùa vải nên lượng vải bày bán còn ít, khiến giá bán lẻ và giá tại vườn có một khoảng cách lớn. Tại đầu vườn như Bắc Giang, Hưng Yên giá vải chỉ từ 25.000đ/kg tới 35.000đ/kg khác xa với các điểm bán ở Hà Nội hét giá tới 100.000đ/kg.

Tại các cửa hàng hoa quả lớn trên đường Trần Quang Khải đối diện với chợ hoa quả Long Biên, vải đầu mùa được bán ở mức giá 100.000 đồng/kg, với lời giới thiệu hấp dẫn "vải đầu mùa loại đặc sản để xuất khẩu". Trong khi đó, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên, vải đầu mùa cũng không hề rẻ, có giá từ 85.000 - 90.000 đồng/kg.

100.000đ/kg: Giá vải đầu mùa chỉ dành cho
Giá vải đầu mùa lên tới 100.000đ/kg.

Do số lượng ít nên vải đầu mùa đang gây sốt, với các mức giá đắt gấp từ 4 - 5 lần so với các loại vải thiều chính vụ.

Khảo sát của phóng viên ở một số chợ và tuyến phố khác như: chợ Ngọc Hà (Ba Đình), chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy), chợ Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm), chợ Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy) hay các tuyến phố lớn như: Giải Phóng, Phan Đình Phùng, Giảng Võ, Láng Hạ...., giá quả vải đầu mùa thấp nhất cũng 65.000 đồng/kg, trung bình 80.000 đồng/kg và cao nhất là 100.000 đồng/kg.

Theo chị Hạnh, khách mua hoa quả tại cửa hàng trên phố Cầu Giấy: "Bình thường vải thiều đầu vụ cũng chỉ có giá từ 35 - 45.000 đồng/kg là cao, nhưng đây lại cao gấp đôi, gấp ba. Vải bán đầu mùa, chủ cửa hàng thường bán theo bó từ 2,5 - 3 kg, tính giá bình quân, mỗi túm vải cũng rơi vào 250.000 đến 300.000 đồng. Đắt quá, ăn mà cắn răng, cắn lợi".

Ở TP HCM, khoảng một tuần nay cũng lác đác xuất hiện một vài điểm bán vài thiều phía Bắc nhưng giá cao gấp nhiều lần so với giá mua ở vườn.

Tại chợ Bến Thành (quận 1), giá vải thiều được niêm yết ở mức 90.000 đồng – 100.000 đồng/kg nhưng chỉ có vài ba sạp có hàng với số lượng hạn chế. Quả vải thiều chỉ mới chín tới, vỏ nhiều quả vẫn còn màu xanh chứ chưa đỏ đều.

100.000đ/kg: Giá vải đầu mùa chỉ dành cho

Giá vải thiều tại chợ Bến Thành lên tới 90.000đ/kg.

Tại một cửa hàng chuyên rau quả Hà Nội trên đường Trần Quốc Toản (quận 3), vải thiều có giá 80.000 đồng/kg nhưng độn nhiều lá xà cừ xanh trang trí. Chủ cửa hàng giải thích do hàng đầu mùa và vận chuyển bằng máy bay nên giá còn cao. Chị Thùy Linh (ngụ quận 7) cho biết thấy có vải thiều thì mua ăn thử nhưng vải chỉ ngọt nhẹ, nhiều quả còn chua chứ không ngọt lịm như đợt vải bán rộ năm ngoái.

Nhìn chung khách mua vải thiều đầu mùa không nhiều, chủ yếu do giá còn cao và tỉ lệ quả ngọt còn quá ít. Còn nhớ vào mùa vải thiều rộ năm 2015, tại TP HCM, vải chỉ khoảng 20.000 đồng/kg (loại hàng ướp đá vận chuyển bằng xe tải) và được người dân đón nhận nồng nhiệt.

Theo bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc chợ nông sản Thủ Đức, hiện vải thiều chưa vào chính vụ, bà con chủ yếu thu hoạch vải chín sớm để lấy giá cao đầu mùa chứ chất lượng chưa ngon. Hàng đi bằng đường hàng không và phân phối trực tiếp đến các điểm bán lẻ chứ không qua chợ đầu mối.

Theo Ngọc Bích (Tieudung24g)