Về quê trốn dịch, 9X được gia đình dựng chòi cho 'ra riêng'

Dù đã xét nghiệm COVID-19, khai báo y tế tại địa phương và được hướng dẫn cách ly theo quy định nhưng để đảm bảo an toàn cho gia đình, bạn Thanh Hiệp đã quyết định dọn 'ra riêng' ở căn chòi mà gia đình dựng cho.

Nhiều ngày gần đây, cộng đồng mạng thích thú truyền tay nhau đoạn clip ghi lại hình ảnh một bạn trẻ được gia đình dựng chòi cho "ra ở riêng" để tự cách ly, đề phòng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng chục nghìn lượt tương tác.

ve-que-tron-dich-9x-duoc-gia-dinh-dung-choi-cho-ra-rieng

Hình ảnh Thanh Hiệp chia sẻ lên mạng xã hội thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng chục nghìn lượt tương tác. Hình ảnh NVCC.

ve-que-tron-dich-9x-duoc-gia-dinh-dung-choi-cho-ra-rieng

Hiệp thích thú quay lại hình ảnh mẹ cậu bạn tiếp tế thức ăn đến tận lều rồi vội vã quay vào nhà. Hình ảnh NVCC.

Đó là câu chuyện thú vị của bạn Đoàn Vy Thanh Hiệp (SN 1999). Qua tìm hiểu, Thanh Hiệp quyết định rời TP.HCM khi đợt dịch thứ 4 bùng phát để khăn gói về quê nhà tại TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà tránh dịch. Hay tin con trai về quê, gia đình bạn đã dựng sẵn một căn chòi ngoài vườn, chuẩn bị giường, nệm, chăn gối, quạt và thức ăn để cậu bạn "ra ở riêng" và tự cách ly trong 14 ngày. Đến nay, Hiệp vừa kết thúc 14 ngày sinh hoạt tại "nhà riêng" dựng bằng vải bạt và lá dừa.

"Em đang đi làm ở TP.HCM nhưng bùng dịch vậy là em quyết định về quê tránh dịch. Trước khi về em đã gọi điện về báo cho cha mẹ và bàn với nhau sẽ "ra ở riêng" để giữ an toàn cho mọi người trong gia đình", Thanh Hiệp chia sẻ.

ve-que-tron-dich-9x-duoc-gia-dinh-dung-choi-cho-ra-rieng

Thanh Hiệp - nhân vật chính của câu chuyện.

Thanh Hiệp kể, căn chòi được dựng từ 4 cây cột, xung quanh phủ bạt, bên trên lợp thêm lá dừa khô để chống nóng, còn bên trong gia đình cũng chuẩn bị sẵn cho bạn chiếc giường, bàn, quạt điện và các loại thực phẩm, đồ dùng cần thiết khác.

ve-que-tron-dich-9x-duoc-gia-dinh-dung-choi-cho-ra-rieng

Căn chòi được dựng từ 4 cây cột, xung quanh phủ bạt, bên trên lợp thêm lá dừa mà cậu bạn cách ly trong 14 ngày. Hình ảnh NVCC.

Mỗi ngày, Hiệp được mẹ chuẩn bị chu đáo đủ 3 bữa cơm mang đến tận lều tiếp tế. Hình ảnh mẹ cậu bạn tiếp tế thức ăn đến tận lều rồi vội vã quay vào nhà được cậu bạn thích thú quay lại đăng tải lên mạng xã hội thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng chục nghìn lượt tương tác.

"Mẹ chuẩn bị cho em bát, đĩa riêng. Mỗi lần mang cơm, mẹ trút cơm vào bát cho em rồi chạy nhanh về, nhìn mẹ rất dễ thương. Dù vậy thì được mẹ chăm sóc như "công tử" khiến em rất vui", Hiệp chia sẻ.

Theo Thanh Hiệp, đây chính là một kỷ niệm khó quên đối với bạn khi trải qua 14 ngày tại "nhà riêng" mà ngày trời nóng như đổ lửa, tối đến mưa tạt vào không ngủ được. Dù hiện tại đã hoàn thành 14 ngày cách ly nhưng Thanh Hiệp vẫn ngủ riêng ở phòng khách để đảm bảo an toàn, ngăn chặn mọi nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người thân.

Theo GiaDinh