5 năm sau ngày mất tích, nạn nhân đột nhiên xuất hiện trở lại, xóa bỏ tội danh cho kẻ đã từng bị kết tội là giết hại cô.
Natasha Anne Ryan (sinh năm 1984) mất tích khi mới 14 tuổi vào năm 1998. Vụ mất tích của cô xảy ra cùng lúc với một loạt những vụ mất tích của các cô gái và phụ nữ trẻ khác trong khu vực, dẫn cảnh sát điều tra đến giả thiết cô là nạn nhân của một kẻ giết người hàng loạt.
Năm đó, kẻ sát nhân là Leonard John Fraser đã cúi đầu nhận tội và bị kết án tù chung thân. Bất ngờ, năm 2003, 5 năm sau ngày mất tích, Natasha đột nhiên xuất hiện trở lại, xóa bỏ tội danh cho kẻ đã từng bị kết tội là giết hại cô.
Vụ mất tích của Natasha
Vốn dĩ, Natasha là một cô bé nghịch ngợm, có suy nghĩ kì quái và khá ngỗ nghịch. Tuy có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu nhưng Natasha lại thích cắt cổ tay để hành hạ bản thân, sử dụng ma túy, thường xuyên gây gổ đánh nhau và từng bị đình chỉ học nhiều lần.
Trước thời điểm Natasha mất tích, cô đã từng một lần bỏ nhà ra đi cùng với người bạn trai là Scott Black. Sau khi gia đình thông báo cho cảnh sát, 2 ngày sau, Natasha được tìm thấy đang ở cùng với cậu bạn trai Scott tại một nhà nghỉ địa phương. Sau vụ việc, Scott bị phạt 100 đô vì tội cố ý cản trở cảnh sát.
Sau ngày cô mất tích, một cuộc tìm kiếm đã được cảnh sát triển khai. Các khu vực rộng lớn như rừng rậm cũng bị đốt cháy để hỗ trợ tìm kiếm, thậm chí có đến hơn 100 tình nguyện viên dành thời gian tham gia hỗ trợ và tiêu tốn đến hàng trăm nghìn đô la. Sau nhiều ngày tìm kiếm trong tuyệt vọng, gia đình Natasha và cảnh sát cuối cùng đã chấp nhận rằng cô đã bị sát hại.
Nạn nhân "từ cõi chết trở về" và tham dự phiên tòa xét xử kẻ sát hại mình
5 năm sau, Natasha "từ cõi chết trở về' và được cho là đang sống tại nơi chỉ cách gia đình cô... 4km. Trước đó, cảnh sát nhận được một lá thư nặc danh nói rằng Natasha vẫn còn sống và thậm chí là sống rất tốt, bức thư còn đính kèm theo cả số điện thoại để liên hệ, và thật bất ngờ, địa chỉ Natasha đang sống lại là địa chỉ của Scott Black.
Cuộc sống của Natasha trong thời gian mất tích và hiện tại
Được biết, trong khoảng thời gian Natasha bị coi là đã chết, cô sống tại ngôi nhà của bạn trai Scott Black. Bình thường, cô sẽ chỉ ở trong nhà, không ra ngoài hay tiếp xúc với ai ngoài cậu bạn trai. Thỉnh thoảng, Natasha sẽ ra ngoài khi trời đã tối khuya chỉ để bơi và đi dạo. Còn khi có khách đến nhà Scott chơi, cô sẽ trốn trong tủ quần áo. Chính vì vậy, Natasha còn được biết đến với biệt danh "cô gái trong tủ quần áo". Suốt 5 năm mất tích, Natasha sống bên cạnh Scott hoàn toàn là tự nguyện.
Natasha Ryan và Scott Black đã kết hôn vào ngày 29/9/2008, ngay sau khi bản án của Scott kết thúc. Vào năm 2013, cặp đôi đã có ba đứa con và Natasha hiện đang học làm y tá.
Theo Helino