CSGT nghĩa là gì?

Là “con sâu gặm tiền”, đáp án của nhóm sinh viên sư phạm khi đưa ra hình ảnh 2 chú ấu trùng tinh nghịch trong series hoạt hình Larva (Hàn Quốc) bên đồng xu bị cắn mất một miếng.

CSGT nghĩa là gì?

Đó là sân chơi SV 2016 của sinh viên thế hệ 2016. Đương nhiên, khác hẳn với SV 96 với tiếng hô phấn khích của MC Lại Văn Sâm, “vâng 9,5 – 10, vâng, xin cảm ơn!”. Khác lắm, sinh viên bây giờ bàn cả về tham nhũng. Và không biết việc này nên vui hay nên buồn?

Vui thì hẳn rồi, rằng thì là giới trẻ quan tâm đến thời cuộc, hiểu biết những vấn đề lớn của đất nước. Vâng, xin cảm ơn các em! Hoặc “xin cảm ơn những người lớn định hướng cho các em”, hoặc những người lớn quyết không cắt bỏ hình cảnh CSGT – con sâu gặm tiền khi biên tập phát sóng. Vâng, xin cảm ơn!

Còn buồn, là đâu rồi những cuộc chơi hồn nhiên của những mái đầu xanh… mà phải là “con sâu gặm tiền” mới chịu? Cứ phải là tham nhũng mới được sao khi các em còn quá non nớt để phán xét những chuyện to lớn? Và chợt thấy, thật tội những phút hả hê của người trẻ khi tưởng mình đã làm được một việc phi thường. Sinh viên sư phạm, những thầy cô tương lai, mai này sẽ nghĩ gì về cái ngày họ làm tổn thương một lực lượng cũng hay được viêt tắt là CSGT?

Có người nói các em vẫn hồn nhiên đấy, CSGT chỉ đơn giản là “con sâu gặm tiền” chứ đâu ám chỉ ai? Bằng chứng của sự ám chỉ đâu nào? Chịu luôn! Kiện được không? Cũng chịu luôn! Cảnh sát giao thông ngoài đời viết tắt là CSGT, còn trên sân chơi của sinh viên, “con sâu gặm tiền” các em viết tắt là CSGT không lẽ phạm luật? Cạn lời luôn! Nhưng, bản chất câu chuyện này có lẽ không phải là đúng, sai, hay… “làm gì được nhau nào?”.

Vấn đề là có những con sâu trong nồi canh ngon thật. Vấn đề là sự liên tưởng tức thời có thật của người xem khi các em trưng ra 4 tấm biển ghi C-S-G-T trên sân khấu, rồi hả hê tán thưởng.

Đương nhiên, sẽ có rất người phẫn nộ, sẽ có người bức xúc thay cho các chiến sĩ cảnh sát giao thông, dù chả tìm được căn cứ gì nói CSGT là… cảnh sát giao thông? Sẽ có những chiến sĩ da đen sạm vì ngày ngày đội mưa nắng, cả đời chưa từng nhận một đồng nào của người vi phạm giao thông, thấy đau nhói trong tim.

Có những chiến sĩ bỏ mạng khi làm nhiệm vụ trên đường, khi đối diện với các tài xế sẵn sàng tông thẳng xe vào người họ… cũng từng mang nỗi đau ấy khi nồi canh thi thoảng lại bị làm rầu. Họ có đáng để bị giễu cợt không? Cả một lực lượng quan trọng của ngành công an mà chúng ta hay viết tắt là CSGT có đáng để những đứa trẻ châm biếm? Câu trả lời là không bao giờ.

Còn các bạn sinh viên, hi vọng các bạn ra đường luôn chấp hành luật thật tốt, nếu lỡ vi phạm thì cứ mạnh dạn nộp phạt, đừng “xin”, đừng hối lộ rồi lại về phán xét.

Theo Việt Nguyễn (Giadinh)