Du khách thiệt mạng do bị khỉ đẩy đá rơi trúng đầu

Du khách Trung Quốc đã qua đời vì vết thương quá nặng sau khi bị một con khỉ đẩy tảng đá rơi trúng đầu.

Nạn nhân được xác định là cựu Chủ tịch Công ty thực phẩm ở Thượng Hải, Weng Mao. Còn "thủ phạm" là giống khỉ được bảo vệ cấp độ 2 ở Trung Quốc, sống tại công viên quốc gia trên núi Yuntai, tỉnh Hà Nam.

Loài khỉ tại công viên quốc gia núi Yuntai là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Ảnh: Weibo

Loài khỉ tại công viên quốc gia núi Yuntai là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Ảnh: Weibo.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ông Weng được đưa tới bênh viện County cấp cứu nhưng đã qua đời vì vết thương quá nặng.

Ông Weng 67 tuổi, đến thăm khu bảo tồn để chụp ảnh, một phần hoạt động do Công ty Du lịch Thượng Hải tổ chức.

Các nhân viên trong công ty và gia đình cho biết ông Weng là người thích đi du lịch, đam mê nhiếp ảnh để ghi lại dấu ấn về những nơi đặt chân đến. 

Nhân viên công ty du lịch, Zhou Yi nói với các phóng viên rằng đây là một tai nạn đáng tiếc nhưng cũng không thể đổ lỗi cho những con khỉ. Công viên hiện đóng cửa để tiến hành điều tra.

Theo tờ CCTV News, ngày càng có nhiều du khách Trung Quốc chết do bị đá rơi trúng đầu tại các điểm tham quan của nước này. Năm 2015, 7 khách du lịch đã thiệt mạng sau khi bị một tảng đá lớn trên núi Caidie, Quế Lâm rơi trúng.

Theo Hải Thu  ( VNE )