Giọng hát Việt 2015: Nước mắt của Mỹ Tâm và cái kết đầy bất ngờ

Nước mắt của Mỹ Tâm đã rơi khi cô không biết chọn ai trong số 3 thí sinh còn lại để đi tiếp. Tuy nhiên, việc cô loại Thu Thủy để chọn Đào Ngọc Sang đi tiếp đã khiến ai cũng phải bất ngờ.

Những cú lội ngược dòng…

Tập 4 vòng Liveshow của Giọng hát Việt 2015 phát sóng vào tối qua (9/8) là đêm của đội Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng. Đây là hai đội từng bị xem là tương đối mờ nhạt ở các vòng trước. Tuy nhiên, đúng là đường xa mới biết sức người, cả 10 “chiến binh” của hai đội có những cú lội ngược dòng khiến cho người xem vô cùng thích thú.

5 thí sinh của đội Mỹ Tâm trong liveshow 4.

Trước hết, có thể nói Mỹ Tâm đã gây nhiều bất ngờ khi tạo nên những đột phá với các học trò trong đêm Liveshow 4 qua cách chọn bài, phối bài, trình diễn và trang phục…

Từ “Nếu như” đầy sâu lắng của Ngọc Sang; ngọt ngào, nhẹ nhàng trong bản mash up “Nhé anh”, “Giấc mơ tình yêu” của Bảo Uyên; hoang mang và da diết cùng “Buồn” của Vân Anh; cá tính và quyến rũ từ phần thi “Feeling good”, “Tôi tìm thấy tôi” của Thu Thủy đến một “Hello” đầy phá cách và phiêu linh của Đức Phúc… tất cả đều không thể chê được một nét nào.

Và không chỉ hát hay, đội hình của Mỹ Tâm khá đồng đều về màu sắc thời trang trên sân khấu, đơn giản nhưng rất văn minh.

Trong khi đó, đội Đàm Vĩnh Hưng với 5 giọng ca đều là nữ nhưng cũng đã có được những bứt phá mạnh mẽ về hình ảnh và phong cách. Nếu như Bảo Trâm mới lạ với sự sôi động, cuồng nhiệt cùng “I still loving you” thì Vicky Nhung lại thay đổi mình cùng sự trầm lắng, da diết của “Tìm”. Nếu như Thùy Linh tinh nghịch và đáng yêu trong “Rung động”, Tố Ny bí ẩn và đầy lôi cuốn trong “Lạc” thì Phượng Vũ lại bùng nổ và “quậy” với bản phối mới của “Vệt nắng cuối trời”.

Tất cả các màn biểu diễn của đội Mr.Đàm đã mang đến cho khán giả sự hào hứng khi các thí sinh dám thay đổi và luôn làm mới mình qua từng đêm Liveshow.

4 thí sinh trong đội Đàm Vĩnh Hưng căng thẳng sau khi Vicky Nhung đã được gọi tê đi tiếp vào vòng trong.

Trong tập này, cả 4 HLV cũng đã đưa ra được nhiều lời nhận xét rất sắc đáng cho từng thí sinh, nhất là HLV Thu Phương. Thu Phương vẫn luôn tỏ ra là người có nhìn nhận thấu đáo và khách quan trong mỗi phần nhận xét đều có khen, có chê, có góp ý.

Cả HLV Tuấn Hưng cũng “bỗng dưng” nói rất hay sau khi quan sát rất kỹ từng tiết mục của thí sinh. HLV Mỹ Tâm lại tỏ ra tâm trạng hơn khi việc nói cười của cô không được tự nhiên như trước.

Sự nỗ lực của 10 học trò trong 10 tiết mục đặc sắc đã khiến cho Mỹ Tâm lẫn Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần mỉm cười hài lòng, hãnh diện... về học trò của mình. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến họ vô cùng khó khăn khi đưa ra quyết định chọn ai có được cơ hội bước tiếp.

Cái kết bất ngờ!

Kết thúc 10 tiết mục, người được quyền đi tiếp dựa trên số lượng bình chọn từ phía khán giả là cô bé Nguyễn Cao Bảo Uyên (16 tuổi) và “chàng trai vừa hát vừa rung” Nguyễn Đức Phúc (Hà Nội). Nguyễn Cao Bảo Uyên trong Liveshow 4 với bản wash up “Giấc mơ tình yêu” và “Nhé anh” đã được HLV hết lời khen ngợi.

Anh nói: “Hưng nghĩ Mỹ Tâm đang chơi một ván bài rất cao tay, giao một bài rất khó cho Bảo Uyên vì hai bài hát này để lại dấu ấn rất lớn với tiếng hát của Mỹ Tâm. Tôi nhớ ở độ tuổi của Bảo Uyên hiện nay, Mỹ Tâm hát rất nội lực, rất dày còn em giọng cao, bay vút hơn, cho nên hai sự đối lập này sẽ mang đến một hình ảnh rất mới cho bài hát. Lúc nãy em quá hạnh phúc vì tình cảm của khán giả làm em bỏ mất một chữ “nhé anh”.

Nguyễn Cao Bảo Uyên thể hiện tiết mục của mình với sự đệm đàm của tay guitar Dũng Đà Lạt.

Bản thân HLV Tuấn Hưng cũng nhìn nhận: “Có thể nói Bảo Uyên là một trong những giọng ca tốt nhất trong chương trình Giọng hát Việt 2015. Cô bé trưởng thành từng ngày trong vòng tay của Huấn luyện viên Mỹ Tâm và hôm nay anh nghe em hát hai bài có thể nói nổi tiếng nhất của Mỹ Tâm, những câu đầu tiên mang cho anh cảm xúc rất giống lần anh đã từng nghe Mỹ Tâm hát khi mới từ Đà Nẵng vào”.

Riêng cậu bé Nguyễn Đức Phúc, từ một chàng trai thiếu tự tin mỗi khi đứng trước đám đông và cứ cầm mic hát lại “run bắn lên” đã biết kiểm soát được chính bản thân cũng như tạo ra những màu sắc riêng trong tiết mục của mình.

Tiết mục “Hello” tối qua của chàng sinh viên ĐH Kiến Trúc Hà Nội được HLV Đàm Vĩnh Hưng khen ngợi: “6 chữ “Hello” trong bài của em nghe rất dễ thương. Cái rung của Phúc rất lạ lùng và chuyển tông rất mãnh liệt, cũng đến đích an toàn, điều này rất khó. Nhưng Phúc nên đi chậm một chút, nghệ sĩ hơn”.

Đức Phúc gây nhiều bất ngờ với cách xử lý bài "Hello".

HLV Mỹ Tâm vốn quen “khó tính” với học trò cũng buông lời chân thành: “Hôm nay Phúc làm tốt. Lúc con di chuyển là con đã rất tập trung nhưng đoạn cuối con hơi phân tâm, tuy vậy con đã chuyển để tạo ra cách riêng của mình, đó là một điều rất thông minh”.

Khi đến lượt được quyền chọn hai người đi tiếp, Mỹ Tâm đã phải mượn kính râm của Đàm Vĩnh Hưng để che đi những giọt nước mắt. Cô cúi mặt suy nghĩ khá lâu vẫn không thể mở lời để nói được những tâm sự của mình với thí sinh. Chỉ đến khi MC nhắc nhở cô mới gọi rất nhanh tên của thí sinh Phạm Thị Vân Anh (Hà Nội).

Mỹ Tâm mượn kính của Đàm Vĩnh Hưng đeo để che giấu những giọt nước mắt.

Và khi chỉ còn hai thí sinh Đào Ngọc Sang (Nghệ An) và Nguyễn Thị Thu Thủy, Mỹ Tâm đã lúng túng thật sự. Cô hướng ánh nhìn về phía Đàm Vĩnh Hưng với đôi mắt đỏ hoe cầu cứu. Nhiều người dự đoán, Mỹ Tâm sẽ chọn Thu Thủy vì trong số các giọng ca còn lại của đội Mỹ Tâm thì giọng ca này mạnh nhất. Tuy nhiên, quyết định của “Họa my tóc nâu” đã khiến nhiều người bất ngờ khi chọn Đào Ngọc Sang đi tiếp và hứa với Thu Thủy là “sẽ hợp tác với Thu Thủy trong một CD”.

Về phía đội Đàm Vĩnh Hưng, Vicky Nhung và Tố Ny là hai giọng ca được bình chọn nhiều nhất và Mr. Đàm đã chọn Phượng Vũ và Bảo Trâm đi tiếp, Thùy Linh là người phải dừng cuộc chơi. Dường như đã có sự cân nhắc và tính toán từ trước nên Đàm Vĩnh Hưng không mất nhiều thời gian để đưa ra những quyết định của mình.

Liveshow 5 “Giọng hát Việt 2015” sẽ đến với khán giả vào 21h15, Chủ nhật, ngày 16/08/2015, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.

Theo Hà Tùng Long (Gia đình & Xã hội/giadinh.net)