Nơi Khổng Minh ca ngợi là ‘chốn đế vương’

Gia Cát Lượng đã viết về một trong bốn cố đô lớn của Trung Hoa như sau: "Núi Chung thế rồng cuộn, đá hình hổ phục, thật là chốn đế vương vậy".

Nơi Khổng Minh ca ngợi là ‘chốn đế vương’
Nhiếp ảnh gia Sun Chen, 50 tuổi, sống ở Nam Kinh từ nhỏ, sẽ hướng dẫn du khách khám phá thành phố xinh đẹp này. Đường Jimingsi bên ngoài đền Kê Minh là một trong những tuyến đường đẹp nhất Nam Kinh, nhất là vào mùa xuân. Hoa anh đào nở rực rỡ nhất vào tháng 3, kéo dài khoảng 3-4 ngày.

Nơi Khổng Minh ca ngợi là ‘chốn đế vương’
Ông Sun Chen cho biết: “Một trong những nơi tuyệt nhất để ngắm hoa anh đào là đền Kê Minh lịch sử, và hội trường thi được xây từ thời Dân quốc. Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, hồ Huyền Võ và vườn Tình Nhân cũng là những nơi lý tưởng để ngắm hoa.

Nơi Khổng Minh ca ngợi là ‘chốn đế vương’
“Những người sống ở Nam Kinh như tôi thường chịu ảnh hưởng của sự lãng mạn kiểu Trung Hoa cổ. Chúng tôi yêu bình minh, hoàng hôn, lịch sử và những câu chuyện của thành phố”, ông Chen kể.

Nơi Khổng Minh ca ngợi là ‘chốn đế vương’
Các trường đại học ở Nam Kinh có khung cảnh rất đẹp. Trong ảnh là sảnh chính ở đại học Đông Nam.

Nơi Khổng Minh ca ngợi là ‘chốn đế vương’

Đại học Sư phạm Nam Kinh với kiến trúc kết hợp hài hòa giữa phương Đông và phương Tây. Vào mùa thu, những cây dẻ quạt chuyển lá vàng, khiến khung cảnh nơi đây càng trở nên lãng mạn.

Nơi Khổng Minh ca ngợi là ‘chốn đế vương’
Viện Thể Thao Nam Kinh là một trong những cơ sở huấn luyện lớn nhất tỉnh Giang Tô.

Nơi Khổng Minh ca ngợi là ‘chốn đế vương’
Khu vực quanh đường Di Hòa và tượng đài làng Mai Viên có nhiều công trình, nhà ở với kiến trúc đặc trưng thời Dân quốc, được bảo tồn tốt.

Nơi Khổng Minh ca ngợi là ‘chốn đế vương’
Phủ chủ tịch là dinh thự đẹp và thú vị nhất Nam Kinh, với vườn kiểu truyền thống, các công trình thuộc nhiều thời đại khác nhau. Nơi đây đã chứng kiến nhiều thay đổi trọng đại trong lịch sử Trung Quốc.

Nơi Khổng Minh ca ngợi là ‘chốn đế vương’
Cục bưu điện tỉnh Giang Tô là một trong những tòa nhà được bảo tồn tốt nhất thành phố.

Nơi Khổng Minh ca ngợi là ‘chốn đế vương’
Khung cảnh nhìn từ núi Tử Kim. Ông Chen cho biết ông hay lên đây vào mùa hè.

Nơi Khổng Minh ca ngợi là ‘chốn đế vương’
Công viên quốc gia Chung Sơn nằm trên Tử Kim Sơn có nhiều điểm tham quan hấp dẫn, như lăng Minh Thái Tổ, Linh Cốc Tự.

Nơi Khổng Minh ca ngợi là ‘chốn đế vương’
Đường Voi Đá trước cửa lăng Minh Thái Tổ có hàng cây tuyệt đẹp và các tượng điêu khắc độc đáo.

Nơi Khổng Minh ca ngợi là ‘chốn đế vương’
Vào mùa đông, tuyết phủ trắng đồi Hoa Mận và hồ Yan Que, tạo khung cảnh lãng mạn như trong tiểu thuyết.

Nơi Khổng Minh ca ngợi là ‘chốn đế vương’
Thành nhà Minh nhìn ra hồ Huyền Võ và đền Kê Minh là một trong những công trình cổ quan trọng của Nam Kinh. Đây cũng là khu thành khép kín dài nhất thế giới.

Nơi Khổng Minh ca ngợi là ‘chốn đế vương’
Tháo Zifeng 89 tầng nhìn từ chân thành nhà Minh, tạo ra khung cảnh đối lập giữa cổ điển và hiện đại.

Nơi Khổng Minh ca ngợi là ‘chốn đế vương’
Thê Hà Tự là ngôi đền Phật Giáo nổi tiếng của Trung Quốc, với cảnh đẹp lộng lẫy vào mùa thu.

Nơi Khổng Minh ca ngợi là ‘chốn đế vương’
Khi thành phố phát triển với tốc độ chóng mặt, phần lớn các kiến trúc cổ của Nam Kinh đã được dỡ bỏ. Một số ngôi nhà xưa cũ vẫn tồn tại ở phía nam thành phố, nơi ông Chen sinh sống.

Nơi Khổng Minh ca ngợi là ‘chốn đế vương’
Ông đã đến đền Kê Minh không biết bao nhiêu lần để có thể chụp được những bức ảnh đẹp.

Nơi Khổng Minh ca ngợi là ‘chốn đế vương’
Các nhà sư hành lễ ở đền Kê Minh.

Theo Hoàng Linh (Zing)

Ảnh: CNN