Sự thật cảm động về câu chuyện bé gái đi bộ 6 giờ đồng hồ trong thời tiết -34 độ



Câu chuyện về em hiện đang được cả thế giới quan tâm và ngưỡng mộ trước nghị lực phi thường của cô gái nhỏ.

Một bé gái đã chia sẻ rằng, em đã đi bộ trong sáu giờ đồng hồ băng qua khu rừng đầy sói ở nhiệt độ dưới -34 độ C sau khi nghe tin bà ngoại qua đời.

Bước vào tuổi thứ 5, cô bé nhỏ Saglana đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ trước nghị lực phi thường của mình khi đi hết quãng đường dài trong thời tiết xấu và vô cùng nguy hiểm.

Saglana đi băng qua khu rừng có soi trong màn đêm một cách dễ dàng: " Trời rất lạnh và em đói. Nhưng em không sợ, em cứ đi, cứ đi và cuối cùng em cũng đến được nhà bà ngoại."

Sự thật cảm động về câu chuyện bé gái đi bộ 6 giờ đồng hồ trong thời tiết -34 độ
Saglana Salchak đã đi bộ suốt 6 tiếng đồng hồ để tới nhà bà ngoại đã qua đời.

Nơi Saglana sinh sống, cộng hòa Tuva - lãnh đạo địa phương đã khen ngợi em vì sự dũng cảm đến kinh ngạc, một người phụ trách cứu hộ tại bệnh viện đã cho biết, đứa trẻ 5 tuổi này đã rất may mắn khi không bị đàn sói ăn thịt.

Semen Rubtsov - nhân viên phụ trách bộ phận tìm kiếm và cứu hộ ở Tuva cho biết, Saganla là một đứa trẻ gan dạ khi có thể một mình đi hết đoạn đường dài đến vậy. Những đứa trẻ ở Siberia đều học lái xe ngựa ngay từ khi bắt đầu biết đi và có thể xử lý một cách tài tình. Chúng có thể nhận biết được sự nguy hiểm và biết phải làm thế nào để cứu lấy mình.

Sự thật cảm động về câu chuyện bé gái đi bộ 6 giờ đồng hồ trong thời tiết -34 độ

Đứa trẻ 5 tuổi này đã đón sinh nhật tại bệnh viện sau khi nhiệt độ cơ thể xuống thấp do ở bên ngoài quá lâu.

" Đứa trẻ này giống như một chuyên gia thành thạo, không chỉ có vậy mà còn biết sử dụng lửa để cứu lấy bản thân trong trường hợp nguy hiểm. Khó khăn lớn nhất là tuyết và thú dữ trong từng Saganla cũng đã vượt qua."

" Bây giờ gấu đang ngủ đông như tại Tuva lại có rất nhiều sói. Chúng thường xuyên ăn gia súc của người dân. Nhiều người đã than thở vì vấn đề này và họ thường đặt bẫy thú trong từng, trong bóng tối Sagalan có thể sẽ bị sập bẫy thú. Tuy nhiên, em cũng không gặp vấn đề nào xấu."

Sự thật cảm động về câu chuyện bé gái đi bộ 6 giờ đồng hồ trong thời tiết -34 độ
Tuy vậy, em đã được nhiều ca ngợi là một đứa trẻ dũng cảm.

Theo PNN