Dẫn bạn gái đi cà phê với 6.000 đồng?!

Dẫn bạn gái đi vào quán nhưng trong túi chỉ có 6000 đồng vừa đủ gọi một ly cà phê đen đá, thanh niên “cứng” giở tuyệt chiêu xin chanh để có nước cho cô bạn uống!

Câu chuyện “nửa thật, nửa đùa” về anh chàng dẫn bạn gái đi cà phê với 6000 đồng thu hút sự theo dõi của đông đảo thành viên mạng xã hội Haivl:

"Nhớ cái thời sinh viên nghèo, đi tán gái mà trong túi có đúng 6k (6000 đồng). Thế mà cũng liều, dẫn nàng vào quán café như ai. Ngồi vểnh râu gọi một ly đen đá (thời ấy chỉ khoảng 6K).

Được cái uống cà phê thì quán nào cũng khuyến mãi cho một ly lọc đá tráng miệng. Thế là bảo nhân viên cho thêm mấy lát chanh cho thơm. Đợi nó đi khỏi, lấy đường vào pha một cốc lọc đá, vắt mấy lát chanh vừa xin vào, thế là có cốc chanh đá thơm ngon cho nàng. Lát ra tính tiền vừa tròn 6k. Cảm giác vừa run vừa phê, tính toán của mình như thần…"

Đọc xong chuyện trên, một số người đặt cho anh chàng này biệt danh “thánh tán gái”. Song cũng có không ít ý kiến cho rằng anh ta bịa ra câu chuyện trên.

Bạn Nguyễn Đinh Anh lại mong ước kỷ niệm xưa khi viết: “Bây giờ không biết sao, ngày xưa xin gì mà không được. Hồi đó đi với bạn hay chơi trò này. Con người ngày càng xem trọng tiền bạc vật chất quá rồi”.

Trong khi bạn Thành Đồng chia sẻ câu chuyện bị bạn gái chơi khăm và trả thù lại: “Làm em nhớ 4 năm trước có 200k rủ bạn gái mới quen, ai ngờ nó rủ thêm 5 con yêu tinh. Cũng chẳng sao nhưng đằng này nó gọi hạt dẻ trúng thưởng đầy bàn, lúc tính tiền may nháy mắt thằng bạn ra cắm con Nokia 1202 được 250k nữa, vô thanh toán hết 420k... Hôm sau em rủ nó đi karaoke, mấy thằng làm hết 4 thùng ken, xong giả vờ ra ngoài điện thoại rồi thản nhiên đi về. Mấy con ôm nợ ở lại”.

Theo Quân Linh (MTG)