Hot girl Trang Pháp bức xúc vì bị tố "nịnh bợ Hàn Quốc"

Nhân chương trình kỷ niệm 22 năm quan hệ Việt - Hàn, Trang Pháp đã nhận lời mời sang Hàn Quốc để biểu diễn ủng hộ giúp đỡ nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol. Tuy nhiên, cũng vì chuyện này mà hot girl gốc Hà Nội bị dân mạng xỉa xói là "nịnh bợ Hàn Quốc".

Một số người mỉa mai hot girl này với lý do “Sao không quan tâm đến người Việt trước?”, “Ăn cơm nhà lo việc bào đồng”, hay tố Trang Pháp “nịnh bợ Hàn Quốc”.

Trước những lời lẽ không hay nhắm vào mình, Trang Pháp vừa viết bức thư dài trên Facebook cá nhân để phản bác lại họ.

Ngoài việc biểu diễn trong chương trình kỷ niệm 22 năm quan hệ Việt – Hàn, Trang Pháp cho biết cô và các nghệ sĩ khác còn hát cho đồng bào Việt Nam ở xứ kim chi nghe mà không lấy tiền cát-xê, đồng thời tạo điều kiện cho người Việt Nam có việc làm bên đó.

Nội dung thư của Trang Pháp như sau:

Có lẽ mình là người vô tư nhất trên trái đất này. Vậy mà mấy ngày nay, bạn bè mình gửi cho đọc những dòng tương tự như thế này, chắc cũng đến lúc mình phải lên tiếng.

Các bạn ạ, người ta có câu, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Các bạn chưa biết mình qua Hàn Quốc làm gì mà đã nói mình lo chuyện bao đồng, là "nịnh bợ Hàn Quốc"?!

Mình sang đó để hát cho đồng bào Việt Nam ở bên đó nghe đó các bạn ạ, nên mình và các ca sĩ khác không ai lấy tiền cát-xê cả vì đồng bào VN làm việc bên Hàn Quốc cũng còn nhiều khó khăn. Vậy là lo chuyện bao đồng chăng?

Hay là chương trình đó kỷ niệm 22 năm quan hệ Việt-Hàn nên đồng bào ta cũng muốn tri ân Hàn Quốc, tạo điều kiện cho người Việt Nam có việc làm bên đó. Nghệ sĩ chúng tôi tranh thủ hát quyên góp giúp cho một em bé mất cả cha lẫn mẹ trong vụ chìm phà. Vậy cũng là nịnh bợ chăng?
Mà thật sự, ngay cả khi tôi chỉ sang Hàn Quốc để quyên góp cho nạn nhân chìm phà thì đó cũng là quyền của tôi, vì khi tôi làm từ thiện ở VN, các bạn có biết không?
Các bạn ngày ngày ngồi trước bàn phím, các bạn có dám chắc mình đã từng bao giờ mở ví ra lấy 100 ngàn cho người nghèo ở VN chưa?
Cũng lạ ghê... Người ta lấy tiền mua đồ hiệu bị các bạn chê là "sao không làm từ thiện" đã là vô lý rồi, bây giờ người ta đi làm từ thiện thì các bạn cũng kiếm cớ để dè bỉu nữa thì thôi cũng đành chịu...

Ngày bé, ba mình thường dạy: Cuộc đời giống như chiếc gương soi, khi bạn mỉm cười với nó, nó sẽ cười lại, khi bạn hằn học với nó, bạn sẽ nhận lại điều tương tự...

Bạn hiểu chứ?

Sau khi đọc thư trên, nhiều bạn trẻ đã lên tiếng ủng hộ Trang Pháp và khuyên hot girl này nên bỏ qua lời nói của các “anh hùng bàn phím”.

 Theo Quân Linh (MTG)