Diễn biến mới vụ kẻ cầm điếu cày, người giơ "thẻ đỏ" hung hăng sau va chạm giao thông

Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn trình báo của người nhà tài xế ô tô bị đánh nhập viện sau khi va chạm giao thông nam thanh niên đi xe máy.

Liên quan đến vụ va chạm giao thông dẫn đến xô xát giữa nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda dream và xe ô tô biển số Bắc Ninh, chiều 21/8, Thiếu tá Đinh Văn Thanh - Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm - Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã nhận được đơn trình báo của người nhà tài xế ô tô và đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Trong đơn, anh Nguyễn Tiến K. (em trai của người điều khiển xe ô tô) cho biết, anh trai mình là Nguyễn Tiến Kh. (SN 1985, trú tại Bắc Ninh) đã bị người điều khiển xe máy đánh bị thương ở tay và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Diễn biến mới vụ kẻ cầm điếu cày, người giơ

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PV

Qua xác minh ban đầu xác định, thanh niên đi xe máy va chạm với ô tô do anh Kh. điều khiển ngày 20/8 là Đỗ Mạnh S. (SN 1993, trú tại Ngọc Trục, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trước đó, vào ngày 20/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh sau khi va chạm giao thông giữa chiếc xe Dream màu xanh nõn chuối và xe Toyota màu đen, hai tài xế đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong clip, thanh niên mặc áo đen (được cho là người điều khiển xe máy) cầm điếu cày còn người đàn ông áo trắng (được cho là người điều khiển ô tô) cầm một chiếc thẻ đỏ. Cả 2 người đều đang tranh cãi khá gay gắt quyết liệt xung quanh tình huống va chạm giao thông.

Diễn biến mới vụ kẻ cầm điếu cày, người giơ

Thanh niên mặc áo đen giơ điếu cày, còn người điều khiển ô tô cầm thẻ đỏ.

Đỉnh điểm, thanh niên mặc áo đen dùng những lời lẽ khá gay gắt và còn hùng hổ dùng điếu cày để dọa nạt đối phương.

Tuy nhiên, người đàn ông áo trắng cũng chẳng chịu nhún, anh ta giơ chiếc thẻ màu đỏ lên rồi liên tục thách thức: "Mày đánh thử xem, mày đánh không? Vớ vẩn là tội đánh người đấy”.

Việc cãi vã, xô xát chỉ được dừng lại khi có sự can ngăn của người đi đường.

Theo GiaDinh