Họp gia đình Online: Còn đâu mái nhà Việt !?

Mới đây, một bức ảnh có tiêu đề “Họp gia đình em đó” được đăng tải trên một trang diễn đàn giới trẻ. Bức ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bình luận của người xem vì nội dung lột tả được sức ảnh hưởng to lớn của công nghệ đối với cuộc sống con người.

Trong hình, các thành viên gia đình đang quây quần bên nhau, tuy nhiên, thay vì trò chuyện, giao tiếp với nhau thì tất cả mọi người, từ lớn đến bé đều chăm chăm vào màn hình điện thoại di động. Họ họp gia đình online !?

“Họp gia đình” – 3 chữ đã thành quen với rất nhiều người Việt, nhưng nó đang dần mai một bởi các thành viên dần cách quá xa nhau về địa lý, tâm lý, quan điểm. Đã vậy, giờ với smartphone, người ta không còn ngồi bên nhau, nuốt từng lời, ngẫm nghĩ… vì một mục tiêu cùng hoàn thiện, cùng phấn đấu, sống có trách nhiệm…

Có nhiều người đang tiếc, đang nhớ những điện thoại bàn, những bốt công cộng.

Giờ, nhiều người đang tiếc một mái nhà luôn có sự tương tác trực tiếp.

An Nhiên (CTL)