Bị tố giả tạo trong vụ bán dưa, Hoa hậu Kỳ Duyên lên tiếng

Trước một số ý kiến chỉ trích mình giả tạo trong vụ bán dưa ở  Hàng Bún, Hà Nội, Hoa hậu Kỳ Duyên buồn bã đăng status giải thích trên Facebook.

Tối qua, Hoa hậu Kỳ Duyên đăng status kêu gọi mọi người ủng hộ mua dưa cho người dân Quảng Nam. Nội dung như sau: “Mỗi trái dưa là một tấm lòng". Mong rằng người dân Quảng Nam sẽ vui hơn khi hơn 3 tấn dưa này sẽ được bán hết nhanh chóng... Bao mệt mỏi như tan biến khi tận tay vận chuyển những thành quả là mồ hôi nước mắt của những người dân cần mẫn quanh năm.Những trái dưa hấu tươi ngon đã có mặt ở 42, Hàng Bún và sẽ được bán với giá chỉ 5.000 VNĐ/kg vào 9 giờ sáng mai. Mọi người hãy ủng hộ nhiệt tình đi ạ! Dưa hấu rất ngọt và ngon.

Kèm theo status, Hoa hậu Kỳ Duyên đăng ảnh bê dưa từ thùng xe xuống. Xem ảnh này, nhiều người tưởng rằng Kỳ Duyên phụ bán dưa ở Hàng Bún.

Kỳ Duyên

Kỳ Duyên kêu gọi mọi người ủng hộ mua dưa. 

Thế nhưng, một người có mặt tại địa điểm bán dưa ở Hàng Bún tiết lộ rằng Hoa hậu Kỳ Duyên chỉ "làm màu" để chụp ảnh và nhanh chóng rời đi sau mấy phút có mặt ở đó.

Vì chuyện này, nhiều người bày tỏ sự tức giận và cho rằng Kỳ Duyên giả tạo, sau đó chụp ảnh đăng Facebook chứ không hề có chuyện cô bán dưa.

Trước thông tin bất lợi nhắm vào mình, Kỳ Duyên đăng status bày tỏ sự buồn bã và giải thích rằng do bận học nên không thể phụ bán dưa được:

Nghe tin hơn 3 tấn dưa hấu hôm qua bán hết vèo trong 10 phút mà thấy mừng quá, nhưng cười được một chút lại cảm thấy buồn... Buồn khi đọc được ý kiến của vài người về những cảm xúc cá nhân của mình và mong muốn kêu gọi được càng nhiều người mua dưa thì càng tốt... Chỉ thế thôi... Chỉ thế thôi mà...

Ai ai cũng thấp thỏm chờ xe dưa chậm chuyến về đến nơi không dập nát, rồi nâng niu từng chút một để sáng hôm sau phục vụ bà con... Vốn chỉ muốn ghé tới mua dưa ủng hộ người dân Quảng Ngãi đang phải khóc ròng, rồi là xem các anh các chị cần giúp gì không... Em cũng sức dài vai rộng như thế, bê dưa được mà.

Tiếc quá xe về muộn, lịch học thêm thì lại sát giờ. Em chỉ có thể giúp anh chị được bấy nhiêu, chứ em muốn phụ bán dưa lắm lắm.

Hôm nay trong 1 khoảnh khắc... Thấy mình 19 tuổi rồi mà sao như còn bé nhỏ quá. Bé nhỏ nên chắc vẫn còn buồn lắm khi đọc phản hồi của công chúng. Bé nhỏ nên nói gì làm gì cũng lo sợ không đúng và cũng bé nhỏ để phải dè chừng khi muốn chia sẻ cảm xúc của mình... Nghe tin bán dưa là chỉ biết lao đến mà chẳng nghĩ suy tính toán gì...

Dưa hấu ngọt, mà sao cứ thấy buồn...

Kỳ Duyên

Kỳ Duyên buồn bã lên tiếng vì bị tố giả tạo trong vụ bán dưa. 

Đọc status trên, khá nhiều người bày tỏ sự cảm thông với Kỳ Duyên và cho rằng dư luận soi mói cô quá mức. Trong đó, bạn Linh Be U viết: “Duyên ơi. Anh thương em nhiều lắm. Dư luận đa chiều mà đừng buồn. Nghe em nói mà tủi thân em. Thương em nhiều. Em biết không Hôm nay anh đến 42 Hàng Bún lúc 10 giờ 30 thì vắng không. Mấy cô bán nước và chú bảo vệ ở gần đấy bảo dưa hấu bán nửa tiếng là hết rồi”.

“Em cũng là con người làm sao tránh khỏi thị phi được. Cứ cố gắng sống tốt và làm tốt những gì mình đang làm là được rồi. Thiên hạ nói thì miệng gần tai thiên hạ nghe thôi”, bạn Cong Quang Nguyen động viên Kỳ Duyên.

Theo Một thế giới