Minh Hằng chia sẻ khi đi diễn luôn được nhắc đến với danh xưng “ca sĩ/diễn viên”. Chính vì thế cô rất yêu con đường nghệ thuật của mình: lĩnh vực điện ảnh cũng như là âm nhạc và muốn cộng cả 2 con đường đó lại để tạo nên một Minh Hằng ngày hôm nay.
Ra mắt album vol 2 mang tên Giờ em đã biết sau 7 năm dài, Minh Hằng nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo fan hâm mộ khắp cả nước và hải ngoại. Không những thế, nữ ca sĩ còn phát hành thêm một phim ngắn kết hợp diễn xuất cùng với chàng “Bắp” Ngô Kiến Huy để làm quà tặng khán giả. Nữ ca sĩ cho biết cô quan trọng cả 2 con đường sự nghiệp của mình, “phát hành album cũng không quên ưu ái cho thêm ‘chút’ điện ảnh vào đó”.
2 nhân vật Hằng và Đông trong bộ phim ngắn phát hành cùng với album vol 2 của Minh Hằng |
Từ album vol 1 tới album vol 2 hình như cách nhau đến… 7 năm, có quá lâu để phát hành một album không Minh Hằng?
(Cười lớn) Mọi người cũng chọc Minh Hằng rất nhiều là tại sao lại lười biếng, “ngủ đông” lâu đến như vậy? 7 năm mới phát hành một album. Nhưng mà thật ra trong thời gian đó mình không phát hành album chính thức thôi chứ vẫn phát hành online rồi những cái single lẻ tẻ nữa. Nói là mình không lười cũng không đúng (cười) nhưng đây là một thời điểm mà Minh Hằng cảm thấy là mình đủ sức mạnh sáng tạo cũng như tiềm lực kinh tế để ra một sản phẩm trọn vẹn như mình mong muốn.
Minh Hằng cũng xin nhấn mạnh sản phẩm lần này không phải tập trung quá về thuật hay là chứng tỏ mình nâng lên một tầm cao mới. Ở đây, album vol 2 này chỉ thiên về tình cảm của bản thân mình, về cuộc sống và về những cung bậc cảm xúc mà mình đã trải qua. Đó là một trong những chất xúc tác để Minh Hằng có thể ra được album lần này.
Trong phim, Minh Hằng vào vào vai một cô tiểu thư đanh đá, bị ba mình "đày ải" về với bà nội tại một vùng quê hẻo lánh. Trên cánh đồng bắp nhiều kỷ niệm, cô nàng đã phải lòng chàng nông dân Ngô Kiến Huy |
Lý do vì sao mà 7 năm Minh Hằng mới phát hành album vol 2?
Minh Hằng rất là đam mê với nghệ thuật điện ảnh, rất đam mê. Đó cũng là lý do vì sao 7 năm Minh Hằng mới phát hành album là vì Minh Hằng quá đam mê với nghệ thuật thứ 7. Nên cuối cùng là mình cứ mãi rong ruổi theo các bộ phim mà mình đã chậm rất nhiều cho con đường âm nhạc. Lần này phát hành album cũng không quên ưu ái cho điện ảnh nữa, cũng phải ráng bỏ điện ảnh vào thì mọi người cũng hiểu rằng Minh Hằng đam mê như thế nào đối với lĩnh vực điện ảnh (Cười)
Minh Hằng và tạo hình kiêu kỳ của mình trong phim, cũng như trong MV |
Hình như Minh Hằng cũng khá kỹ lưỡng trong việc lựa chọn kịch bản phim và diễn xuất có chọn lọc?
Thật ra thì Hằng phải làm nhiều vai trò, đi hát và cả đóng phim nữa. Về đi hát cần rất nhiều thời gian, phải di chuyển rất nhiều nơi, rất nhiều nước. Còn phim thì bản thân mình không có quá nhiều học thức về lĩnh vực đó, mình chỉ có thể diễn xuất bằng bản năng, mà bản năng thì cũng có giới hạn, cần có thời gian để mình có nhiều kinh nghiệm sống hơn, dày dạn hơn trong diễn xuất. Ai cũng cần có thời gian để tái tạo năng lượng, cảm xúc để mình diễn những đoạn cao trào kịch tính hơn. Minh Hằng nghĩ số lượng không quan trọng bằng chất lượng. Mình có thể diễn ít, nhưng vai diễn của mình được các khán giả nhớ tên. Đó mới chính là mục đích mà Hằng muốn hướng đến, còn hơn mà phim nào mình cũng nhận nhưng cuối cùng khán giả lại không nhớ phim nào cả.
Bài hát chủ đề của album Giờ em đã biết là một sáng tác của Đức Trí, một nhạc sĩ khá khó trong việc "giao đứa con tinh thần của mình cho người khác. Album này có gì khác so với album vol 1 vào 7 năm trước?
Cô nàng tiểu thư Hằng đã có những khoảnh khắc khó quên trên những cánh đồng toàn...bắp là bắp |
Về bộ phim ngắn phát hành song song cùng với album, có phải trong những phút “cao hứng” Hằng đã quyết định làm một cái gì đó mới mẻ, hay là ý định đã được chuẩn bị từ trước?
Chuyện tình tiểu thư - chàng lúa tuy mô tuýp không mới nhưng lại hấp dẫn người xem bởi sự hài hước và kết hợp ăn ý của cặp bạn diễn Huy - Hằng |
Phát hành bộ phim ngắn chỉ để tặng fan nên nhiều người nói Hằng có "đại gia" nên làm album không nhằm thu lợi nhuận?
Thật sự để chiếu được một bộ phim trong rạp thì rất nhiều rắc rối, cần một sự đầu tư rất lớn. Phim này của Hằng không nhằm mục đích mang về doanh thu hay lợi nhuận, mình chỉ làm vì đam mê, vì sở thích. Phim cũng chỉ được phát trên Youtube và để quảng bá nhiều hơn các bài hát cũng như hình tượng Hằng trong album. Đây cũng là tất cả những tình yêu thương mà Hằng muốn dành cho khán giả đã chờ đợi quá lâu cho một sản phẩm âm nhạc của mình.
Điều mà Hằng quý Ngô Kiến Huy nhất là khi biết bộ phim này Hằng phải tự trang trải hết tất cả chi phí nên phải rút gọn thời gian để tiết kiệm chi phí một cách tối đa. Ngày nào mình cũng phải làm việc rất nhiều, 20 tiếng, từ sáng tới tối. Ngày hôm đó quay cảnh sinh nhật, quay tới tận 3g sáng, Ngô Kiến Huy không làm việc nổi nữa rồi, mắt díu lại hết trơn rồi nhưng Hằng nói: “Thôi ráng lên đi em ơi!", Huy vui vẻ diễn tiếp.
Trong bộ phim này hình như có chút gì đó phảng phất của “Vừa đi vừa khóc” phải không "Đông Dương"?
Sau khi ra mắt album lần này và tour quảng bá khắp Việt Nam, Hằng có thêm kế hoạch gì ấn tượng hơn không?
Sau album này thì Hằng sẽ có một chiến lược hợp tác với ê-kip của nước ngoài. Nhưng mà Minh Hằng chưa dám nói nhiều vì bây giờ mình chỉ mới phát hành album và chỉ muốn tập trung quảng bá nó. Nếu như album tạo được hiệu ứng tốt thì Hằng sẽ quay thêm 2 MV nữa để khán giả có thể nghe và nhìn thấy hình ảnh của Hằng nhiều hơn. Đầu năm sau thì MH cũng có một dự án cũng “to to” tý (cười), cũng chưa dám tiết lộ nhiều. Có thể cuối năm nay, hoặc đầu năm sau Hằng sẽ tham gia một bộ phim điện ảnh.